...
Bà Tiên!!!
Vì lời của Bà Tiên chính là lời của ... tiên, cho nên Bà Tiên thở dài, trao chiếc đủa thần cho Tí Nị. Tí Nị vừa đưa tay chạm chiếc đủa thần ...
- "Dừng tay, bớ nương tử ..."
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Bà Tiên rút tay về thi lễ. Tí Nị rút tay về ngẩn ngơ. Ông Tiên tay cầm chiếc đủa thần xuất hiện:
- "Honey, sao em lại cho đi chiếc đủa thần, là vật bất ly thân của em?"
- "My Dear, chú bé chỉ xin một điều ước, nào ngờ chú bé ước có được chiếc đủa thần này. Chú bé làm sao biết được rằng em phải đi theo chú bé suốt cuộc đời. Tướng công ... đường thiên nhân giờ ly biệt. Tướng công take care yourself. Bảo trọng"
Ông Tiên quơ chiếc đủa thần:
- "Hahahaha ... Sweetheart, vợ chồng ta như đủa có đôi. Chiếc đủa thần này có quyền lực rút lại mọi ước muốn của con người. Chú bé, ta rút lại lời ước muốn của cháu. Sorry little boy. Honey, thiên đường trực chỉ ..."
Tiên ông, tiên bà tay trong tay, cặp đôi đủa thần, cùng nhau biến mất, hư không còn vọng lại "Hahahaha..."
Tí Nị ngồi phịch xuống, tay chống cằm:
-"Lực bất tòng tâm". Nghìn thu bất biến ...
...
Góp tiếng cười, xả stress.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks