Trích dẫn Nguyên văn bởi thienchan Xem Bài Gởi
Nếu trên trái đất chỉ có loài người (không có loại chúng sinh nào dang sống) và sống theo bản năng sinh tồn như động vật :

"Người này tu được thiện thì người khác trở thành ác độc.
Dân tộc này Văn Minh thì các dân tộc khác man rợ.
Dòng họ này hưng thịnh thì dòng họ khác bị lụi bại.
Giáo phái này hưng thịnh thì giáo phái kia lụi bại v.v... "
- Thì với SYT :"Trí tuệ của dân tộc Việt sẽ phát triển như vũ bão bởi vùng đổ rác thải Ý Thức của dân tộc Việt là một vùng vô hạn."Nhờ "Công Đức". "Thọ - Phước - Lộc" !!!
Thọ phải tâm sự thật lòng là Thọ không bao giờ giám HỖN LÁO với Đức Phật Tổ Như Lai, Chúa Jesu, Thánh Ala và các vị Thánh khác của loài người!!!
Ở đây Thọ chỉ muốn nói:" DƯỜNG NHƯ LOÀI NGƯỜI CHƯA HIỂU THẤU TRIỆT NHỮNG LỜI DẠY CỦA CÁC VỊ THÁNH ĐÓ!!!!"
Thọ mới chỉ tìm ra nơi đổ các "phế thải - ý thức" của dân tộc Kinh và thiết kế xong một công nghệ "đổ" đống rác thải đó mà không ảnh hưởng tới bất kỳ NỀN VĂN MINH nào trong và ngoài Trái Đất!!!! Phải chăng đó là sự "mách bảo " của chính các vị Thánh vô cùng tôn kính đó??? Mặc dù Thọ không theo một Tôn Giáo nào!!!