Trích dẫn Nguyên văn bởi Longnhim Xem Bài Gởi
Chồng mình ko biết nhậu cũng ghét bài bạc, lúc đầu ko dám nói với ông chủ chồng mình tự ý lấy tiền để lo cho ba nhưng sau đó có báo cáo với ông chủ,ông chủ cũng giúp đỡ nhưng vài ngày nổi nóng lên là đòi tiền. Mình đã biết kết quả của câu hỏi đầu,giờ buồn quá ko muốn bị "hỏi cung" nữa. Nãy giờ nói cũng nhiều các bạn thấy mình nói thật hay xạo chắc đã có nhận xét...
Chào chị Longnhim,
Nói thật hay nói xạo về nguyên nhân tại sao chồng chị mắc nợ, thì hiện nay sự thật vẫn là anh chị cần phải có việc làm để có tiền sinh sống và trả nợ.
Sống trong đời ai không một lần lầm lỡ, bởi lý do này, tại nguyên nhân kia. Chị đã lên tiếng cầu cứu thì hãy chờ đợi kết quả, chớ nên nản lòng.

Nào có ai hỏi cung chị đâu, chớ buồn như vậy. Điều kiện và vô điều kiện. Có những tâm cho ra cần phải có điều kiện. Có những tâm cho ra vô điều kiện. Một khi chị cung cấp được nhiều tin tức, gọi là điều kiện, thì chị mới có cơ hội cao để gặp được nhiều người giúp đỡ. Bình tâm lại chị à. Có rất nhiều doanh nhân thành đạt ngày hôm nay lại là những tay anh chị giang hồ ngày trước. Có gì đâu. Cố gắng lên chị, vẫn còn có những tấm lòng ...