Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
Bài gởi
2,849
Nguyên văn bởi silicon11
Có người nói đàn ông và đàn bà như hai hành tinh khác nhau hoàn toàn. Do vậy nếu tìm hai hai tinh giống nhau thì chắc phải tìm trong mấy kiếp luôn.
Vậy ta phải dùng cách khác thôi, đó chính là sự kiên nhẫn nói và lắng nghe. Những cặp vợ chồng hạnh phúc sau năm năm khuôn mặt trở nên giống nhau 30%, sau mười năm giống tới 50%. Đó là vì họ dần dần hiểu nhau và biết sống cùng nhau đó bạn. :money_eyes:
Nhiều người khi quen thì cố tìm cho giống, khi không giống thì cãi nhau rồi chia tay, đó là chưa tới duyên nợ. Còn khi duyên đã đặt định, cưới hỏi xong xuôi, vấn đề tự nhiên trở nên là kiên trì mà tìm sự thông cảm. Còn nếu chia tay li dị, cố làm trái ý trời, sau này quả báo nặng lắm, đôi khi cô đơn cả đời, hay bị đủ thứ tai hoạ sau đó.:party:1
Nếu bạn tin duyên nợ là có thật, thì khi đến với nhau đó cũng là duyên nợ, và khi chia tay cũng là duyên nợ. Lúc đó là hết duyên. Cớ chi có ý ông trời nào đây. Nếu có ý của ông trời (tạm hiểu là duyên nợ) thì chia tay tức là hết duyên.
Diễn Đàn Đại Tạng Kinh Việt Nam => http://diendan.daitangkinhvietnam.org
Nam Mô A Di Đà Phật. Adidaphat...Adidaphat...
Bookmarks