Trích dẫn Nguyên văn bởi nuoiheo2010 Xem Bài Gởi
Tình cờ em vào topic này, em xin chỉ cho các chị chỗ xem bói chỗ cô Hai này rất hay, phải nói là rất chính xác.Lưu ý: cô chỉ xem online, không xem trực tiếp đâu vì cô ở Thái Lan mà, hẹn giờ chat trực tiếp với chị em thôi, chỉ cần chị em cung cấp họ tên, địa chỉ nhà, cho cô xem hình là đủ.Nick yahoo của cô ấy là: thegioihuyenquang . Lúc đầu em tưởng xem online là giỡn, té ra là đúng thật 99,9999%. cho nên các bạn ở tp.hcm hay hà nội đều có thể xem được. Năm nào em cũng xem. Có lần, em đến hỏi cô: vốn là em có xin việc , nhưng lâu rồi không thấy họ gọi, cô Hai bảo em đến ngày 14/12 em sẽ có việc làm, sẽ có người kêu đi làm nhưng không phải làm việc chỗ em xin này đâu. Đến chiều ngày 14/9/2009 rồi mà em cũng không thấy ai kêu đi làm, vậy mà đến khoảng 7 giờ tối ngày đó, bạn em gọi điện thoại hỏi em có đi làm chỗ nó không...hihi,giờ em đang làm việc chỗ đó nè, thế mới ghê chứ. Còn nhỏ bạn em, cô Hai bảo chồng nó có bồ, nó thì không tin vì chồng nó ngoài giờ làm việc ra thì về nhà, đâu có đi đâu đâu. Hôm bữa vô tình nó gọi điện thoại cho chồng nó không được, nó lên công ty, thì công ty bảo chồng nó nghỉ việc cả tháng nay rồi, rồi mấy hôm sau nó bắt gặp chồng nó gian díu với người khác, nó nghĩ lại thì đúng thật, chồng nó cứ bảo nó đưa tiền để làm ăn, mà đến tháng lương lại không thấy lương đâu cả. Cô Hai xem về gia đạo, tình duyên và làm ăn đúng lắm, em đi xem nhiều người rồi, mà em chỉ nể cô Hai này thôi.
Minh la cái người ngu từng tra tiền để bả cô thái lan thái nhiết gì coi đây , 200K chuyển khoan vào tk cho chồng bả ở VN , vì bả nói thế , kèm 1 tấm hình hix sao lúc dó mình ngu thế ko biết nưa , hi vong ko bi bả bỏ bùa , mà chăng hiêu sao mình dầu oc nay kia cứ ngu ngu đó . Bả nói gi đâu ko , nói năm 2009 minh se về vn bla bla bla , mà có về vn đuoc đâu , nói minh ngoài 30 tuổi mới có con , mà mình có con luc 28 tuổi . Nói chồng mình sẽ có mèo mã này kia và mình se bắt găp bla bla . LÀm minh ôm them lo lắng vào người đủ thứ , nói chong mình ko nói xao thì thôi mà nói xạo thì hết chỗ chê .
Còn nói là chồng mình ở chô làm có meo mả và mình se bắt găp 2 lần , mà chồng mình có đi làm ở cong ty đâu , ở nhà .
Nói mình sẽ thăng tiến trong cong viêc mà mình nôi trợ có đi làm gi đâu mà thăng tiến .
Hỏi mìnhc ó phai hay đau đầu và chóng mặt , đầu óc cứ này kia , mình nói đúng , và bả nói mình có người âm di theo , cái mình hỏi vay phải làm sao hả cô , bả nói thì nếu muốn thì bả cúng cho . Mình nói con sợ mấy thầy bả dùng bùa ngải này kia để làm hại tới vong linh lắm , bả mới nói là ko , bả ko làm vậy , vì tổn hại phước đức này kia .
Minh hỏi giá bao nhiêu . Bả nói 600K để cúng cho vong linh đó . Mình nói để mình suy nghĩ nhưng that ra là mình từ chối khéo ....
Nói chung là 1 bài học nhớ đời . Ko biết bả có dùng hình mình để này kia ko ...
Nên bạn đó , đùng có dem ba cái trò quang cáo này kia đi hêt web nay web kia đê quang cáo lừa thiên hạ nha . Ban làm ơn tích chut phuc đưc cho con ban mai sau đó