Trích dẫn Nguyên văn bởi Ngạo Thiên Xem Bài Gởi
(Tóm lại duyên nợ là có thật trên đời, và nếu các bạn càng yêu vội vã bao nhiêu thì càng chuốc lấy sự đau khổ bấy nhiêu, và tạo ra nhiều điều phiền phức sau này bấy nhiêu. Duyên nợ chỉ có một, nó tự nhiên mà tới chứ không phải do con người áp đặt. )Thế ông cha ta ngày xưa có 5 thê 7 thiếp thì tính sao đây,tính ra đâu phải duyên nợ chỉ có 1 các bác nhỉ,nhở đâu kiếp trước ta bị nhỏ đó tán rùi lừa tình,kiếp này nhỏ đó phải trả nghiệp cho ta,nhân quả tuần hoàn anh em cứ thuận theo tự nhiên.Đây là ý kiến nhỏ của mình ace k đồng ý cũng đừng ném đá e nha :))
Bạn nói đúng rồi. Có người có nhiều duyên kiếp, người đàn ông ấy khổ nhiều hơn sướng, vì nặng nợ ấy mà. Trong các duyên ấy có duyên chính ( vợ chính) và các duyên phụ, vậy thôi. Còn người đa đoan thì nhiều duyên mà không có phận, các cuộc tình trôi qua như mây như gió, có muốn dừng lại cũng không được. Đó cũng là cái khổ.
Người biết tu làm công đức thì tự nhiên cái nghiệt duyên ( duyên xấu) từ từ giảm bớt rồi mất hết, chỉ còn một duyên chính thôi. Khi đó lấy vợ rồi sẽ thấy hạnh phúc tròn vẹn, và thấy được công sức tu hành của mình thật là quí giá vô cùng tận vậy.

:kiss: