
Nguyên văn bởi
Mr Tèo
Tôi lại mơ như thế này: có 1 nhóm người đứng đầu là 1 vị tu hành mặc áo nhà tu, đầu cạo trọc, dắc theo 1 nhóm người cư sĩ, tới nhà tôi, tôi mỡ đại tiệc chiêu đãi, cơm ăn, áo mặc, nước uống tôi điều dâng tận miệng, ăn xong, tôi mới nói với nhóm người đó rằng:
- Kìa thấy không trên tầng 5 của tòa nhà lộng lẫy này, có bàng thờ Phật lên đó lễ Phật đi.
Sau đó tôi lại dẫn nhóm người đó tới thang máy có ánh sáng rất là đẹp đẽ, tôi mỡ cửa ra và mời nhóm người đó vô, nhưng lạ thay nhóm người đó không vô thang máy mà lại ra toilet ngồi vào bàng cầu rồi tự xả nước thế là chui tụi xuống phía dưới.
Thế là thế nào, ai có thể giải thích được chen.
Bookmarks