Trích dẫn Nguyên văn bởi yeuphongthuy Xem Bài Gởi
@bác Nghiphasu: Em không ở Hà Nội nên không xem được 2 trường hợp bác nêu ra. Về quan điểm của bác thì rất có lý, tuy nhiên diễn đàn là nơi hạn chế ngôn từ nên em khó thể tỏ bày rành mạch mọi thứ. Rất cám ơn bác đã chỉ dạy.

@tri_sieu: 1. Vợ chồng lấy nhau thì, xem hướng nhà, hướng đất là theo chồng. Dù cho ông chồng có đui mù, sứt mẻ, ở nhà nội trợ, còn bà vợ nắm quyền sinh sát, là lao động, lo thu nhập chính trong nhà thì hướng nhà vẫn phải xem theo hướng chồng. Giải thích thì dông dài, đại thể là sóng sinh học của người đàn ông mạnh hơn của người đàn bà, và khi vợ chồng ở gần nhau thì người phụ nữ bị ảnh hưởng bởi người đàn ông nên theo phong thủy vẫn là xem cho người đàn ông. Trừ khi vợ chồng ly thân; vợ góa chồng thì mới xem hướng theo người vợ.
2. Sao bạn không nhờ bác nghiphapsu hay một thầy nào đó đến tận nơi mà xem nhỉ? Thầy thuốc khám bệnh phải hỏi han người bệnh, tận tay bắt mạch, tận mắt nhìn bệnh nhân, dùng các thiết bị X-Quang, chụp CT, ống nghe... thì may ra mới phán đoán được đúng bệnh mà cho thuốc. Bạn chỉ nêu ra triệu chứng rồi nhờ thầy thuốc kê toa cũng giống như bị nhức đầu rồi nhờ nhân viên nhà thuốc cho thuốc. Làm sao chữa khỏi bệnh được?

Một vài lời góp ý cùng bạn. Có gì không phải mong bạn bỏ qua cho.

ôi em còn mong cầu nhưng nghĩ là chắc sẽ khó. em cũng biết là phong thủy thì phải thấy tận tay day tận mặt mới xem chính xác được, nhưng ngặt nỗi em ở sài gòn, không biết là có ai ở sài gòn giống em em không hay các vùng khác. lần trước em đi mua đất em có nhờ 1 thầy phong thủy giúp mà thầy đó bảo thầy kín lịch tới 2 tháng sau mới đi xem cho em được, còn không thì hẹn em đem giấy và sơ đồ đất lên cho thầy xem dùm... em nghĩ bụng trời ơi 2 tháng thì người ta bán miếng đất mất tiêu rồi. còn xem đất trên giấy thì xem cái gì... bí quá mua rồi cũng lo nên lên đây cầu cao nhân chỉ giáo. chứ nếu NGHI phap sư hay yeuphongthuy co ở sài gòn mà bỏ chút thời gian quí báu ra giúp em thì em mừng lắm. nhưng nghĩ dễ gì mà được nên em chỉ dám hỏi bằng hình thôi hic...