Trích dẫn Nguyên văn bởi sugiadianguc Xem Bài Gởi
T chỉ là một Phật tử b hạnh ình thường, vì ngưỡng mộ Phật pháp và nhận thấy con đường của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là con đường hạnh phúc chân chánh nên đã quy y Tam Bảo. T thường xuyên niệm danh hiệu Phật A Di Đà, mỗi tối nếu có thời gian t lại dụng công ngồi thiền. Nhưng thường niệm Phật nhiều hơn. Có lần, khi tôi nằm ngủ thì tự nhiên thấy một luồng ánh sáng chiếu vào đầu, liền sau đó tôi cảm thấy thân người dễ chịu và lâng lâng, cảm giác đang bay lên khỏi giường nhưng vẫn trong tư thế nằm ấy. Vài lần sau, tôi thường mơ thấy m đang ở những cõi trời khác mà t k biết chính xác. Dạo này, tôi không nằm mơ thấy thế nữa mà thường gặp những loài ác thú như cọp, sư tử rượt đuổi, lại thấy những con quỷ đói, ma da đeo bám. Thật may, là t đều vượt qua cả vì những lúc như thế t đều một lòng nịêm Phật. Xin hỏi quý thầy những điều t gặp trong giấc ngủ là như thế nào, tôi muốn hỏi làm cách nào để k mơ thấy những con quỷ đeo bám vì giờ t gặp chúng khá nh trong giấc mơ, t k muốn chúng làm xáo trộn cuộc sống của mình.
Xin các thầy hoan hỷ trả lời giúp.
A Di Đà Phật


Bạn ngồi thiền theo phái nào vậy ? , vì người ngồi thiền theo phật ít có hiện tượng này lắm . Đốn ngộ thì đôi khi củng có


Những gì bạn gặp rất tốt , có người tu học cả đời chưa được . Tiền kiếp bạn có tu nên bây giờ đi nhanh như vậy,

Luồn ánh sáng chiếu vào đầu là do có sự tương thông với Đức A Di Đà , nhưng không liên tục vì bạn còn động loạn và chưa thanh tịnh, Ngài muốn hổ trợ bạn trên đường tu học


Nằm ngũ mà thấy lân lân muốn bay là phần vía nhẹ nên cảm thấy vậy , đừng sợ vì bạn sợ nó sẽ hồi về . Niệm Phật sẽ thấy khác :icon_wink: . Nếu bạn thấy mọi sự xung quanh là xuất ngoài bản thể . Còn không thấy xác của mình là còn bị kẹt trong thân trung ấm chưa ra được ,


Thấy bị rược là lúc sau này bạn không tin tấn , suy nghĩ bậy bạ , động loạn, không giử giới, .....vvv....vv

Không có gì đâu từ từ sẽ hết , chỉ là ảo tưởng , tâm ma của mình không có thật ..............

Good luck nghe :icon_wink: