kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?

    Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?

    NN thấy cũng có huynh, tỉ viết về vấn đề này. Hôm nay NN cũng viết vui vài hàng để cho chuyện mướn khách sạn càng nóng bỏng hơn.

    NN không biết bên VN như thế nào vì có những lần NN về VN, NN đều mướn những khách sạn chỉ có chừng 4 đến 5 tầng là cùng. Chưa từng mướn những tầng cao hơn nên không biết ở VN mình có kiêng cử vấn đề này không?

    Ở bên Tây Phương thì NN thấy rất là nhiều, hầu như những khách sạn cao tầng không có tầng thứ 13. Hoặc trong khách sạn không có phòng số 13. Đối với Tây Phương họ rất kỵ con số này, vì họ cho rằng con số 13 là con số rất là xấu, mang lại những bất lợi cho những ai ở tầng đó, hoặc ở phòng đó.

    Cũng vì con số 13 này cho nên những ngày như Thứ Sáu Ngày 13 là những ngày rất kỵ của người Tây Phương. Vì thế mà những gì mà họ gặp xui xẻo vào ngày này thì họ đều đỗ lỗi cho Thứ Sáu Ngày 13.

    Thường thì một khác sạn khi họ có từng 13 thì họ thường gọi từng đó chẳng hạn như 12B, hoặc là 14. Và phòng thì cũng giống như vậy. Có lẽ con số 13 xui xẽo này xuất phát từ người đệ tử của Đức Chúa trong bữa tiệc cuối cùng là người đệ tử thứ 13 đã bán đứng Chuá. Hay ở trên "Thượng Giới" thì con quỷ Satan mà ta đã từng biết là một vị Thiên Sứ thứ 13 đã làm những chuyện trái với qui điều của Thượng Đế mà phải bị đoạ xuống địa ngục làm Quỉ Vương.

    Đối với những khác sạn ở vùng Á Châu thì người Á Châu hình như họ không kỵ con số 13 bằng con số 4. Vì theo tiếng Hoa là "Si", nó cùng cùng âm với "Sỉ" là Chết. Và tiếng Korean và Japananese cũng có âm như vậy. Vì thế mà những khách sạn của Á Châu, hay nói chung chổ nào có liên quan đế người Hoa nhiều thì họ không có từng, hay phòng số 4. Và những khách sạn nào có từng số 4 thì họ cũng thường hay đổi như tầng 3B, hay tầng 5. Tuy nhiên, nhiều khi cũng có ngoại lệ.

    Ma hoàn toàn là có thật. Và ma trong khách sạn thì cũng hoàn toàn là có thật luôn. Vì thế một khi vào khách sạn để đặt phòng nếu mình "xui" chọn nhằm vào những phòng có "Quỉ Ám" thì không những mình sẽ không có giấc ngũ ngon, mà có khi cái "Xui" nó theo mình về nhà luôn. Vì thế mà bên Đạo Gia, hay Phật Gia, họ cũng có những cách thức chỉ dẫn khi mướn phòng phải làm gì. Sau đây là một vài chỉ dẫn:

    1/. Một khi mình mướn phòng thì khi bước vào một căn phòng, mình phải đi ngược vào bản thể của mình để kiểm tra tình hình chung quanh như thế nào. Chẳng hạn như khi bước vào căn phòng mình tự nhiên cãm thấy rất là khó chịu, bực bội. Rất là bức rức, và có cãm giác giống như mà phải đi ra khỏi phòng đó ngay.

    2/. Vào căn phòng mà cãm thấy bầu không khí rất là nặng trĩu. Cãm thấy như có cái gì đó làm cho mình rất là khó thở.

    3/. Vào một căn phòng mà tự nhiên đang đứng, hay ngồi mà có một luồn gió mạnh "thổi" ngang qua mình, mặc dầu là trong phòng cửa sổ, và cửa phòng đóng kín. Máy điều hoà không khí không mở lên.

    4/. Vào căn phòng mà mình không cãm thấy lạnh lắm, mà cứ nổi da gà hoài.

    5/. Vào căn phòng mà cửa số thấy ngay cây cổ thụ lâu đời ở trước cửa. Thường thì những cây cổ thụ mà sống lâu đời như khoảng 20 năm trở lên thì thường hay có "họ" tá túc chổ đó. Khi mình mở cửa số, nếu có "duyên" thì họ cũng sẽ "làm quen" với mình.

    6/. Thường thì những khách sạn họ có để một cuốn Thánh Kinh cho những tín đồn Thiên Chúa Giáo cầu nguyện trước khi đi ngũ. Nếu cuốn Thánh Kinh này mở, hoặc mở ở những trang "nào đó".

    7/. Ở những Khách Sạn Á Châu, thì thấy có những lá "phù" màu vàng được treo trên ngưỡng cửa của căn phòng, hoặc những miếng nhỏ có đường nét hoa văn giống như một lá bùa.

    8/. Vào phòng mà tự nhiên TV tự động bật lên nhiều lần, hoặc những máy hút hơi trong cầu tiêu không bật mà tự động thổi, v.v....

    9/. Đang ngũ trong phòng mà nghe có tiếng kêu, tiếng nói mà không tìm ra nguyên nhân.

    10/. Vào phòng mà tự nhiên có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa thì không thấy ai.

    Nếu các huynh, tỉ mà gặp những điều kiện trên thì tốt nhất là xin đổi phòng. Nếu họ không cho đổi phòng, thì cho dù đổi khách sạn cũng phải đổi. Bằng không thì.....

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    To You With Love

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mr Tèo Xem Bài Gởi
    Hong biết số tui nặng vía hay không mà nhỏ tới giờ cha thấy con ma nào hichic.
    Bạn thân mến ! Đừng ham hố gì gặp ma quỷ. Họ không phải như chúng ta nên khi ta gặp đưong nhiên sẽ không bình tĩnh. Chưa kể là nếu gặp ác còn có thẽ nguy hiểm cho ta! Có môt số ngừoi đòi gặp. Chưa gặp thì nói hay. Găp rồi bỗng chuyễn qua nói "nhãm"( Bị khùng) thì mệt. Tùy duyên, họ muốn cho gặp thì gặp. Thôi chịu khó người găp người được rồi !

  3. #3
    ™Unknow™
    Guest

    Mặc định

    theo bạn The_Death nói thì căn bệnh đó gọi là mắc đằng dưới nghĩa là mấy người ở dưới làm đó phải đi cúng mới hết :D :D bệnh đó thường hay làm những động tác sau đây

    - Ngồi nói nhãm nhãm trong miệng ko ai nghe
    - Cười 1 mình như đang nc vs ai đó
    - Chạy vòng vòng và jon~ như đang chơi cùng ai đó
    - Ngồi sơn móng tay màu đỏ và cắt móng tay rồi cười và đưa ra không khí như khoe vs ai đó
    -đêm đêm lén đi đau hoặc ra một nơi nào đó rồi ngồi và cười 1 mình ở đó :)

  4. #4

    Mặc định

    nói vậy nhỡ người đó bị tự kỷ hay nặng hơn là tâm thần phân liệt thì sao :)

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi

    Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?
    ...
    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    hihi... mướn khách sạn mà hổng gặp ma thì yên tâm ngủ ngon chứ còn làm chi nữa cho mệt hả huynh.... hihi....
    The Truth Will Set You Free
    The Lie Will Make You To Be Slave.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?

    NN

    Không gặp thì kiếm vài con về đánh bài cho vui :tongue:

    Hi huynh lâu quá không gặp , khỏe chứ . (Thank you nghe) :feeling_beat_up:

    Huynh rành về phần nầy xin cho mình hỏi là loại nào nó có thể , tác động và điều khiển con người bình thường bằng tư tưởng (giống như là mình gởi email vậy). Và nó có khả năng di chuyển vật chất như là ly cafe, gáo dừa ...v.v.. nói chung là những vật dụng trong nhà như đồ nhỏ thôi

    Huynh biết thì cho mình ít thông tin , càng nhiều càng tốt đa tạ đa tạ :thumbs_up:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  7. #7

    Mặc định

    sao mình ở nhà mà dạo này mình hay nổi da gà lắm...mặc dù thời tiết buổi trưa ko lạnh gì mấy.....ai biết nguyên nhân ko :(
    Thứ gì có sinh thì sẽ có diệt :thinking:

  8. #8
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Mướn khách Sạn, Không Gặp Ma
    => thì thôi chớ sao chời @@
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kairi Xem Bài Gởi
    Mướn khách Sạn, Không Gặp Ma
    => thì thôi chớ sao chời @@
    Chắc là NN nhầm. Phải là : Mướn khách sạn, gặp ma phải làm gì ? mới đúng chứ :D

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Kairi
    Gia nhập
    Mar 2011
    Nơi cư ngụ
    Vịnh Ngân Sa
    Bài gởi
    2,907

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Làm gì có ma, nếu ở khách sạn mà có ma tại sao không nghe ai nói hết vậy, báo chí hổng thấy đăng tin, khách sạn ở SG mọc lên như nấm mà có nghe ai nói gì đâu hè..... :D
    Vì đa số người vào mướn khách sạn để xem hình Elly Trần và Thủy TOP thôi :D ma sợ lắm sao mà dám lao đầu vào :D
    ♥♥♥....Là Song ngư nên ta hơi nhạy cảm một tí, suy nghĩ sâu.Và vì là mệnh cá nên ta yêu biển....♥♥♥

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kairi Xem Bài Gởi
    Vì đa số người vào mướn khách sạn để xem hình Elly Trần và Thủy TOP thôi :D ma sợ lắm sao mà dám lao đầu vào :D

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Mướn Khách Sạn, Không Gặp Ma, Phải làm Gì?

    NN thấy cũng có huynh, tỉ viết về vấn đề này. Hôm nay NN cũng viết vui vài hàng để cho chuyện mướn khách sạn càng nóng bỏng hơn.

    NN không biết bên VN như thế nào vì có những lần NN về VN, NN đều mướn những khách sạn chỉ có chừng 4 đến 5 tầng là cùng. Chưa từng mướn những tầng cao hơn nên không biết ở VN mình có kiêng cử vấn đề này không?

    Ở bên Tây Phương thì NN thấy rất là nhiều, hầu như những khách sạn cao tầng không có tầng thứ 13. Hoặc trong khách sạn không có phòng số 13. Đối với Tây Phương họ rất kỵ con số này, vì họ cho rằng con số 13 là con số rất là xấu, mang lại những bất lợi cho những ai ở tầng đó, hoặc ở phòng đó.

    Cũng vì con số 13 này cho nên những ngày như Thứ Sáu Ngày 13 là những ngày rất kỵ của người Tây Phương. Vì thế mà những gì mà họ gặp xui xẻo vào ngày này thì họ đều đỗ lỗi cho Thứ Sáu Ngày 13.

    Thường thì một khác sạn khi họ có từng 13 thì họ thường gọi từng đó chẳng hạn như 12B, hoặc là 14. Và phòng thì cũng giống như vậy. Có lẽ con số 13 xui xẽo này xuất phát từ người đệ tử của Đức Chúa trong bữa tiệc cuối cùng là người đệ tử thứ 13 đã bán đứng Chuá. Hay ở trên "Thượng Giới" thì con quỷ Satan mà ta đã từng biết là một vị Thiên Sứ thứ 13 đã làm những chuyện trái với qui điều của Thượng Đế mà phải bị đoạ xuống địa ngục làm Quỉ Vương.

    Đối với những khác sạn ở vùng Á Châu thì người Á Châu hình như họ không kỵ con số 13 bằng con số 4. Vì theo tiếng Hoa là "Si", nó cùng cùng âm với "Sỉ" là Chết. Và tiếng Korean và Japananese cũng có âm như vậy. Vì thế mà những khách sạn của Á Châu, hay nói chung chổ nào có liên quan đế người Hoa nhiều thì họ không có từng, hay phòng số 4. Và những khách sạn nào có từng số 4 thì họ cũng thường hay đổi như tầng 3B, hay tầng 5. Tuy nhiên, nhiều khi cũng có ngoại lệ.

    Ma hoàn toàn là có thật. Và ma trong khách sạn thì cũng hoàn toàn là có thật luôn. Vì thế một khi vào khách sạn để đặt phòng nếu mình "xui" chọn nhằm vào những phòng có "Quỉ Ám" thì không những mình sẽ không có giấc ngũ ngon, mà có khi cái "Xui" nó theo mình về nhà luôn. Vì thế mà bên Đạo Gia, hay Phật Gia, họ cũng có những cách thức chỉ dẫn khi mướn phòng phải làm gì. Sau đây là một vài chỉ dẫn:

    1/. Một khi mình mướn phòng thì khi bước vào một căn phòng, mình phải đi ngược vào bản thể của mình để kiểm tra tình hình chung quanh như thế nào. Chẳng hạn như khi bước vào căn phòng mình tự nhiên cãm thấy rất là khó chịu, bực bội. Rất là bức rức, và có cãm giác giống như mà phải đi ra khỏi phòng đó ngay.

    2/. Vào căn phòng mà cãm thấy bầu không khí rất là nặng trĩu. Cãm thấy như có cái gì đó làm cho mình rất là khó thở.

    3/. Vào một căn phòng mà tự nhiên đang đứng, hay ngồi mà có một luồn gió mạnh "thổi" ngang qua mình, mặc dầu là trong phòng cửa sổ, và cửa phòng đóng kín. Máy điều hoà không khí không mở lên.

    4/. Vào căn phòng mà mình không cãm thấy lạnh lắm, mà cứ nổi da gà hoài.

    5/. Vào căn phòng mà cửa số thấy ngay cây cổ thụ lâu đời ở trước cửa. Thường thì những cây cổ thụ mà sống lâu đời như khoảng 20 năm trở lên thì thường hay có "họ" tá túc chổ đó. Khi mình mở cửa số, nếu có "duyên" thì họ cũng sẽ "làm quen" với mình.

    6/. Thường thì những khách sạn họ có để một cuốn Thánh Kinh cho những tín đồn Thiên Chúa Giáo cầu nguyện trước khi đi ngũ. Nếu cuốn Thánh Kinh này mở, hoặc mở ở những trang "nào đó".

    7/. Ở những Khách Sạn Á Châu, thì thấy có những lá "phù" màu vàng được treo trên ngưỡng cửa của căn phòng, hoặc những miếng nhỏ có đường nét hoa văn giống như một lá bùa.

    8/. Vào phòng mà tự nhiên TV tự động bật lên nhiều lần, hoặc những máy hút hơi trong cầu tiêu không bật mà tự động thổi, v.v....

    9/. Đang ngũ trong phòng mà nghe có tiếng kêu, tiếng nói mà không tìm ra nguyên nhân.

    10/. Vào phòng mà tự nhiên có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa thì không thấy ai.

    Nếu các huynh, tỉ mà gặp những điều kiện trên thì tốt nhất là xin đổi phòng. Nếu họ không cho đổi phòng, thì cho dù đổi khách sạn cũng phải đổi. Bằng không thì.....

    Vài hàng góp vui.

    Thân
    NN
    Huynh NN à...đệ đọc nhiều bài viết của huynh,,,thấy ngưỡng mộ huynh lắm...hi..rất bổ ích à...đệ cũng tin vào thế giới tâm linh lắm.nhưng lại chưa 1 lần dc trải nghiệm..có 1 lần đệ thuê nhà nghỉ,phòng đó có cái tấm gương to đùng đối diện giường ngủ,đã sợ rồi,may là vẫn ngủ ngon lành cành đào..hì.thanks huynh nhiệt tình vì bài viết
    :star:Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử,ý chí vững vàng mà tình cảm lại mênh mang...!!!![COLOR="Navy"][/COLOR]

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  2. Trả lời: 26
    Bài mới gởi: 29-02-2012, 12:04 PM
  3. hỏi bài giảng kinh Bát Nhã
    By Dieuchi in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-02-2012, 03:21 PM
  4. Đôi mắt của quỷ (truyện dài)
    By Hư_Không in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 21-12-2011, 12:23 AM
  5. Thiền học
    By The_Sun in forum Thiền Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 08:52 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •