Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiện Niệm Xem Bài Gởi


Chân giải thoát nhất trần bất nhiễm
Diệu trang nghiêm vạn pháp giai không!


---
Chân thiện mỹ tu thân cầu đạt đức
Diệu pháp âm giải quả nguyện hồi nguyên

---

Chân lý Thích Ca nhị thập ngũ thế bế truyền cơ Phổ Độ
Diệu truyền Di Lạc thất bá thiên niên quảng pháp nghiệp Tam Kỳ

---

Chân thiệt nghĩa tu trị tánh trau tâm hườn vi Thái Cực
Diệu huyền lý đạo bồi công lập đức kiến Đại Thiên Tôn

Thiện Niệm kính

******CÙNG VỀ BÊN MẪU******
bên tai còn vẳng tiếng thơ
Còn bao giọt lệ thật mơ ai tường
Mắt mòn lệ cũng rưng rưng
Tim thầy thổn thức nửa mừng nửa lo
Mừng vì nghe Mẹ nhỏ to
Lo vì bao nổi làm cho Mẫu buồn
Trần gian bão nổi sống cuồn
Dục vọng vùi lấp cội nguồn tình thương
Trên cao Mẫu chỉ theo đường
Chơn kinh ban xuống tỏ tường dả chơn
Xưa kia, Hoàng Vũ xuống trần
Tìm con của Mẫu xa gần về đây
Tiếng kinh vang vọng tầng mây
Tâm hương con tỏa ngất ngây lòng thành
Ái tha mình sửa cho nhanh
Theo chân Hoàng vũ Điển lành rải ban
Cho người thân mạnh tâm can
Cùng nhau tu sửa gian nan chẳng từ
Mong ngày vẹn vẻ công tư
Tốt đời đẹp đạo mẫu từ hằng mong