Yêu một người mà mong rằng người đó phải yêu mình lại, phải làm vợ mình thì mình mới yêu, đây đang là quan niệm của rất nhiều người, và nó hoàn toàn sai lầm.
Tình yêu nên như là bắn tên, khi bắn đi thì kết quả là trúng đích hay không, và cũng không cần quan tâm đến kết quả, và lại càng không hi vọng được bên kia bắn lại một hay nhiều mũi tên. Nhân quả đã kết thúc ngay khi ta vừa bắn đi mũi tên. Chấm dứt nhân quả, chấm dứt luân hồi, đoạn diệt sướng khổ.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks