Ngày xưa khi tina còn ở vn có chứng kiến nhiều việc mà giờ khi suy nghĩ lại cũng đổ mồ hôi.
Nhà tina lúc đó nằm trong con hẽm nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất nhiều nhà nằm xan xát nhau nhất là mọi ngươi thân thiết với nhau lắm , cứ trưa trưa sau khi mẹ lo cơm nước cho cả nhà xong hay rủ những dì ở cạnh nhà qua đánh bài TỨ SẮC chơi cho đỡ bùn , mỗi ván có 500-1000 dồng thôi . Trong đó có dì THOẠI là tina sợ nhìn khi đối diện lắm , vì dì ấy cứ hay bị nhập hoài .Cho nên mỗi lần xem mọi ngươi chơi cứ núp sau lưng mẹ mà coi thôi .
Chơi được 1 bàn rồi 2 bàn, tự nhiên ai cũng thấy người dì THOẠI cứ lắc qua lắc lại mà con mắt cứ lim dim rồi cứ nói lầm bầm , mẹ tina mới kêu dì THOẠI dì THOẠI tự nhiên dì THOẠI đứng bật dậy chĩ từng người mà chữi .Tina sợ quá bay ra cữa đứng mà núp xem, lạ một điều bình thường dì THOẠI mập lắm chân thì hơi đi khập khiễng đi ko có nhanh được mà lúc đó như dì có sức mạnh đó , 2 chân cứ liên tiếp dậm xuống nền gạch nghe rầm rầm mà ko biết đau , 2 tay thì cứ múa tới múa lui lâu lâu thì nhìn mọi người chữi tiếp .Mà ko ai biết dì THOẠi nói cái gì nữa , ngôn ngữ lạ lắm rồi lâu lâu 2 tay cụ đấm vào ngực binh binh , còn khóc nữa chứ, mẹ với mấy dì kia là biết nhập rùi mà ko biết là ai , mới hỏi ai vậy muốn gì , dì THOẠI cứ nói bằng ngôn ngữ ấy và cứ khóc .
Cuối cùng mẹ mới kêu tina sang gọi anh TÔN con dì THOẠI qua , khi a TÔN qua chĩ thẳng vào mặt dì THOẠi mà nói : "" mày nha mày ko phù hộ cho mẹ mà cứ theo nhập phá mẹ làm cho mẹ bệnh hoài , có đi về nhà ko hay để tao lấy roi tao đánh "". Tự nhiên sau câu nói đó dì THOẠi ngoan ngoãn liền còn làm động tác cưỡi ngựa về nhà nữa chứ . Đến nhà dì THOẠi nằm 1 đống mồ hôi chảy ra như tắm, lúc này ko bị nhập nữa, cả xóm bu đen nghẹt để coi , lúc đó tina mới để ý kế bên bàn thờ có thờ 1 bàn riêng biệt có khung hình mà ko có ảnh kế khung ảnh có để 1 con ngựa bằng gỗ. Lúc ấy anh TÔN mới hỏi :
_Nó nói gì mẹ vậy ?
_Dì thoại nói : mẹ ko nhớ , mẹ chỉ nghe văng vẵng trong lỗ tai nói là ko đươc đánh bài nữa !
Tối về tina mới hỏi mẹ , mẹ nói mẹ cũng ko biết rõ, chỉ nghe ngày xưa dì THOẠI kể lúc chưa về đây ở thì có 1 người con trai 8-9 gì đó bị bệnh chết , cứ lâu lâu dì THOẠI làm gì ko vừa ý là bị nhập như vậy .
Có nhiều người ko tin câu chuyện tina kể là thật , cứ nói dì THOẠi ko phải bị nhập mà do bệnh . Thú thật thấy tận mắt rồi mới thấy nó ghê .
Có anh chị nào biết có trường hợp nào giống vậy ko ? Hix