kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Hỏi về cách trì chú ???

  1. #1

    Mặc định Hỏi về cách trì chú ???

    Trong cuốn “ Hiển Mật Viên Thông Thành Phật Tâm Yếu” . Trong quyển kinh sách này có đề cập đến 5 câu thần chú được mô tả là có hằng hà sa số Phật ,Bồ Tát và thánh thần hộ độ 5 câu thần chú này. Đó là: Úm lâm- Úm xỉ lâm -Úm mani padme hum- Úm chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề ta bà ha - Bộ Lâm.

    - Cho mình hỏi là khi trì chú này có cần phải bắt ấn gì không ?
    - Cách thức trì chú này như thế nào là hợp lẽ và trì bao nhiêu lần ?
    - Trì chú này có cần phải có phù gì đi theo không ?

    Xin các Thầy/Anh/Chị hướng dẫn giúp mình .
    Phật Dạy " khi các ngươi nghe ai nói điều gì là ta nói thì các ngươi chớ vội tin mà cũng đưng vội bỏ mà hãy suy xét xem có đúng chân lý hay không "
    Chân thật, biết chân thật,
    Không chân, biết không chân:
    chúng đạt được chân thật,
    do chánh tư, chánh hạnh

  2. #2
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    vieth2k mến.
    Đây là bài Ngũ Bộ chú.

    Ngũ Bộ Chú là một nghi thức trì niệm của Mật Giáo gồm có 5 Chú Đà La Ni là :

    Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Văn Thù Nhất Tự Hộ Thân Chân Ngôn, Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Cửu Thánh Tự Chân Ngôn và Nhất Tự Kim Luân Phật Đỉnh Chân Ngôn .

    Bạn viết bản trên là tiếng hán , còn đây là nguyên phạn:

    OM , RAM

    OM , XỜ-RỜ-HI-DIM

    OM , MA NI , PA ĐỜ-MÊ , HÙM

    OM, CHA LÊ, CHU LÊ, CHUNG ĐÊ, SỜ-VA HA

    BỜ-HỜ RUM




    - Cho mình hỏi là khi trì chú này có cần phải bắt ấn gì không ?
    Đàn và Ấn thì cần phải có sự truyền thừa còn như tự mình mở kinh đọc rồi tự làm thì mắc Tội Trộm Pháp.Điều này thì trong Kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng đó là Đàn và Ấn thì cần phải có A Xà Lê (vị Kim Cang Pháp Sư) truyền dạy.
    Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Đà La Ni thì không cần thọ Pháp Quán Đảnh mà vẫn có thể trì tụng. Riêng về phần Đàn và Ấn thì cần phải có A Xà Lê truyền dạy.

    Cách thức trì chú này như thế nào là hợp lẽ và trì bao nhiêu lần ?
    Đọc một hơi cả 5 bài chú , đọc 108 lần hay càng nhiều càng tốt!

    - Trì chú này có cần phải có phù gì đi theo không ?
    Đây không phải là tu để có phép mà cần phù và khăn ấn bạn ạ.
    Pháp tu ngũ bộ chú này đem lại an lạc , may mắn trong hiện đời , khi chết thì tùy nguyện vãng sanh về tịnh độ. Có thể trừ tà trị bệnh .... Nhưng cũng chỉ là phụ thôi.



    LDK89250321133
    Last edited by laduykhanh; 18-09-2008 at 09:09 AM.
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  3. #3

    Mặc định

    Hay quá, may có huynh Vieth2k hỏi hộ... cũng đang loay hoay không biết Úm lâm- Úm xỉ lâm... nguyên gốc là gì...
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  4. #4

    Mặc định

    Cám ơn Laduykhanh rất nhiều .
    A Di Đà Phật
    Phật Dạy " khi các ngươi nghe ai nói điều gì là ta nói thì các ngươi chớ vội tin mà cũng đưng vội bỏ mà hãy suy xét xem có đúng chân lý hay không "
    Chân thật, biết chân thật,
    Không chân, biết không chân:
    chúng đạt được chân thật,
    do chánh tư, chánh hạnh

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi laduykhanh Xem Bài Gởi


    Đàn và Ấn thì cần phải có sự truyền thừa còn như tự mình mở kinh đọc rồi tự làm thì mắc Tội Trộm Pháp.Điều này thì trong Kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng đó là Đàn và Ấn thì cần phải có A Xà Lê (vị Kim Cang Pháp Sư) truyền dạy.
    Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Đà La Ni thì không cần thọ Pháp Quán Đảnh mà vẫn có thể trì tụng. Riêng về phần Đàn và Ấn thì cần phải có A Xà Lê truyền dạy.

    Mình không hiểu rõ lắm, cho mình hỏi là:" Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, Chuẩn Đề Đà La Ni thì không cần thọ Pháp Quán Đảnh mà vẫn có thể trì tụng có nghĩa là như thế nào?" Có phải là mình lẩm nhẩm đọc theo các câu chú ấy phải không? hay là mình sẽ làm như thế nào...:icon_rolleyes:

  6. #6

    Mặc định

    Trích: Kinh Đức Phật có nói rất rõ ràng đó là Đàn và Ấn thì cần phải có A Xà Lê (vị Kim Cang Pháp Sư) truyền dạy
    là chuyện lập đàn và bắt ấn thôi. Không dính đến chuyện đọc Chú!
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  7. #7

    Mặc định

    Vậy khi mình đọc chú cần phải làm như thế nào? Mình đã download bản nhạc về chú Đại Bi, và cả lời, mình vừa bật nhạc vừa đọc theo có được không? hay là phải tụng trước bàn thờ Phật. Có phải kiên cử gì ko?

  8. #8

    Mặc định

    Bạn theo nghi quỹ của Pháp tu mà theo. Các nghi quỹ có thể tìm thấy trong mục Mật Tông đây. Thông dụng nhất là Nghi quỹ tu Phật Quán Thế Âm.
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  9. #9

    Mặc định

    Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều.

  10. #10

    Mặc định

    Cám ơn thầy Lã Duy Khanh rất nhiều, Hoa Giấy hàng ngày trì Ngũ Bộ Chú mà cũng không rõ nguyên âm tiếng Phạn và tên hiệu của các chú.
    Vô ảnh thường giao tâm tựa thủy

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •