Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
HỌA VỚI MINH TÂM

Chưa sống xa quê chẳng biết buồn,
Nhớ người, nhớ cảnh, nhớ ngàn muôn.
Thưởng Xuân đất khách lèo tèo lắm,
Đón tết Tây thành thắm thía luôn.
Xin gởi người thơ vần mỹ lệ,
Trao về xứ Việt ý tràn tuôn.
Bao giờ gặp lại Sư thầy đó,
Qua ánh ánh nhìn xóa góc vuông.

6:00 am - 27-01-2012
PHỤNG THÁNH

Phụng Thánh xa nhà chốn Úc châu
Xa quê gieo trải vốn đạo mầu
Xuân về nhớ cảnh ngày xưa ấy
Đón tết mà vui chẳng thấy đâu
Nam phong thử nhật nhân phong thấu
Rạng danh Nam Việt bởi vì đâu
Sư thầy nhắn gửi người lữ khách
Phụng Thánh giữ mình chốn Úc châu