Nhân nào quả ấy, Đức năng thắng số bạn ạ. Không đồng nào có thể xem đúng được 100%. Nó chỉ là xác suất. Bạn không nghe câu: Số thầy thì để cho ruồi nó bâu à.
Bạn bè tôi cũng có một số người đi xem và bị phán giống như trường hợp của bạn nhưng rồi họ vẫn lấy người mình yêu như thường.
Tình yêu của mình là do mình quyết định nếu cả 2 yêu thương nhau thật lòng, bạn không nên vì mấy lời phán vớ vẩn mà suy nghĩ.
Đôi khi một số người không có bệnh bị phán nhầm là có bệnh suy nghĩ nhiều đâm ra thành bệnh thật.
Bạn vào link này nghe sư thầy Thích Phước Tiến giảng nhé, bạn sẽ thấy ổn hơn đó
http://www.youtube.com/watch?v=klwqyqMQ4LU
Cuộc sống của mình là do mình quyết định, nó tuân theo quy luật nhân quả của nhà Phật.
Bạn không nên đi xem bói xem toán làm gì. Nếu thầy có nói bạn sẽ hạnh phúc với người đó mà cả hai không cố gắng, không yêu nhau thì làm sao có thể đến với nhau được.
Người cõi âm giữa họ cũng có tình cảm, trần sao âm vậy, người trần cũng có thể có duyên với người âm vì có thể đó là duyên nghiệp từ vô lượng kiếp. Cách tốt nhất là hàng ngày tụng kinh ( Chú Đại Bi, Kinh Phổ Môn ...) hay tự làm lễ phóng sinh rồi hồi hướng cho các vong có duyên nghiệp kiếp trước với mình, để họ phát tâm Bồ Đề, quy y Tam Bảo không làm phiền mình nữa.
Khi bạn tụng kinh bạn có thể xin Đức Quán Âm và Vô Thượng Tam Bảo độ trì cho tình yêu của mình. Nếu thành tâm thì các Ngài sẽ độ cho tình yêu của bạn.
Bạn đừng lo lắng vì mấy bà thầy phán vớ vẩn nhé.
Bookmarks