Ở đây, chúng ta cũng đã thấy:
Tây Tứ Trạch bao gồm Càn - Đoài - Khôn - Cấn là do Thái Dương phối Thái Âm của Tứ Tượng và Đông Tứ Trạch bao gồm Ly - Chấn - Tốn - Khảm là do Thiếu Dương phối Thiếu Âm của Tứ Tượng mà ra.
Lớn với lớn, nhỏ với nhỏ - lớn nhỏ đâu ra đó đúng với bản vị của tôn ti trật tự thượng hạ mà ta có Phục Vị, Sinh Khí, Phúc Đức, Thiên Y trong vòng luân chuyển của các quái đó như sau:
Để ý, ta sẽ thấy Tứ Tượng thành phần Thái Dương có Càn và Đoài đắp đổi cho nhau giữa Phục Vị và Sinh Khí và Phúc Đức cùng Thiên Y ở Tứ Tượng thành phần Thái Âm (Khôn - Cấn); do đó, ta sẽ thấy cái quy tắc này đi theo chiều nghịch, chiều thuận của kim đồng hồ như sau thuộc nhóm Tây Tứ Trạch:
Cùng lẽ ấy, ta sẽ thấy Tứ Tượng thành phần Thiếu Dương có Ly và Chấn đắp đổi cho nhau giữa Phục Vị và Sinh Khí và Phúc Đức cùng Thiên Y ở Tứ Tượng thành phần Thiếu Âm (Khảm - Tốn); do đó, ta sẽ thấy cái quy tắc này đi theo chiều nghịch, chiều thuận của kim đồng hồ như sau thuộc nhóm Đông Tứ Trạch:
Qua đó, ta dễ dàng nhận ra tính nhất quán của vòng tròn luân chuyển trên cũng như sẽ lập nên công thức cho các hướng tốt của Đông và Tây Tứ Trạch như sau:
(Công Thức Tây Trạch Hướng Tốt)
với đường đi chữ S từ Phục Vị, Sinh Khí, Thiên Y, Phúc Đức mà như ta được biết:
Đệ I Cát Tinh: Sinh Khí
Đệ II Cát Tinh: Thiên Y
Đệ III Cát Tinh: Phúc Đức
Đệ IV Cát Tinh: Phục Vị
và
(Công Thức Đông Trạch Hướng Tốt)
cũng đồng lẽ ấy!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







(Công Thức Tây Trạch Hướng Tốt)
(Công Thức Đông Trạch Hướng Tốt)
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks