hồi trc e cũng nghĩ này kia, nhưng giờ thì thấy đúng là những thứ mình "thấy", "biết", trong khi mơ, khi tỉnh, những khi cứ tự dưng cái tv trong não nó nhảy sóng chuyển cảnh, trở về những nơi xưa cũ, nhớ lại những điều tưởng đã quên,... nó cũng chỉ là một dạng nhiễu sóng hay sự lộn xộn của các thông tin trong não. kẻ đang đứng giữa dòng là khổ nhất. thà như cái nhà đóng kín cửa, như cái radio chỉ nhận duy nhất một tầng sóng. mình thì như cái nhà hoang, cái radio bị hỏng, nhiễu sóng tùm lum
cũng chưa biết cách làm chủ nó hay hòa mình vào trong nó nên chỉ biết những lúc ấy cố không khởi một niệm/ lấy lại tỉnh táo
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks