Trích dẫn Nguyên văn bởi quay về nguồn cội Xem Bài Gởi
Thật là đông vui và ấm áp, còn phải về quê phụ giúp gia đình công việc và cùng chung vui đón tết nên không thể ở lại thành phố chung vui với thầy và các huynh tỉ muội. Sáng nay con gọi điện chúc tết Thầy nhưng Thầy có vẻ không vui. Hiện mới cãi nhau với cha mẹ về vụ bùa ngãi trong nhà, đi chúc tết về thấy trong học tủ có lá bùa, ba mẹ bảo là bùa chùa cho may mắn làm ăn, khuyên giải mãi không được đâm ra xung khắc. Đúng là có phúc thì được hưởng, không phúc thì nói mãi cũng vậy không thể cưỡng cầu. Thật là buồn, năm mới thật là buồn, bao lo toan cho gia đình chẳng được gì, trách mình ăn nói cũng không khéo nữa.
Tưởng lấy nick như thế này là quay về cội nguồn thiệt chứ ai ngờ, tự đâm đầu vào rọ mà không biết hichic.