Dù ai nói ngả nói nghiêng,lòng ta vẫn vững như kiền ba chân...
Không biết mọi người thấy sao chứ,việc lật đổ thầy Chân Quang chỉ thấy toàn mấy người hải ngoại nhúng tay vào đưa tin..có lẽ vì thầy được xác nhận là cháu ruột của Bác Hồ chăng =)),mấy cái clip như Ăn cá được phước chính thầy đã đính chính là băng chỉnh sửa,vả lại 2 cái clip mà mấy người nêu ra toàn là clip gì gì,mờ mờ,ảo ảo,miệng nói đằng miệng,câu đi đằng câu,nói chung là rất ảo bạn ạ :|..Và chính nhờ nghe các băng giảng của thầy đã đưa mình đến với con đường phật pháp vi diệu ngày nay,dù không theo giáo lý của thầy nhưng qua các bài pháp,bài cú được thầy giảng giải,mình thấy nó rất hay và gần gũi với cuộc sống..nhờ thầy mình đã quyết tâm theo học phật đạo..Các bạn hãy tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đưa ra sự nhận xét nhé...
P/s:Thầy Chân Quang ở việt nam mà sao sự việc lại được hải ngoại tung lên mạng rồi tri hô,la làng lên thế không biết :))
Cầu chúc năm mới tất cả các đồng đạo đều tinh tấn tu hành,sớm quay về thế giới Cực Lạc để tinh tấn tu hành,trở lại độ khắp chúng sanh mười phương thế giới
A DI ĐÀ PHẬT