Bổ sung thêm >: Nếu như chúng ta chỉ cầu nguyện và hy vọng Thiên Chúa bất ngờ xuất hiện đem lại công bình cho XH thì mình thiết nghĩ cái này có vẻ mũ ni che tai và quá là chủ nghĩa cá nhân trước những trái tai gai mắt xảy ra hàng ngày, liệu im lặng bỏ đi và tránh né có giúp gì cho những thân phận bị hắt hủi và những bất công mà chúng ta thừa biết ? chúng ta muốn hòa bình muốn ôm họ vào lòng nhưng họ có thế không? Tại sao các thầy dòng CGVN hải ngoại về nước làm từ thiện phát quà cho người nghèo và học sinh vùng Tây Nguyên đi cùng với các Sơ ngoại quốc bị chúng bắt nhốt? nếu mình không nói chắc chẳng ai biết vì đời nào họ đăng trên báo, mình biết mình chỉ là 1 con én chẳng làm nên mùa xuân , bản thân mình cũng chẳng thay đổi được cái thể chế mục đó mà chỉ lên tiếng nói , nên những người như Lm Lý dám đứng lên binh vực cho lẽ phải là người mình kính trọng nhất, Ngài đã làm được những điều mà hết thảy chúng ta đều nhụt chí không dám làm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks