Tony hồi hộp bắt điện thoại lên xem ai gọi :
“alô ! tony nghe”
“tony hả?cô 5 đây”
“hả?” tony giật mình, sao linh dữ vậy ta ?
“có chiện j vậy con?”
“có fải cô 5 hem?” chị K ở ngoài miệng nhép kg thành tiếng nhưg tony hỉu liền gật đầu
“tại con với chị K vừa mới nhắc tới cô, tự nhiên cô gọi con liền nên giật mình thôi”
“vậy ah, bộ có chiện j cần gặp cô hả ? hèn chi mấy nay cô nhảy mũi wá trùi. ủa ? con đang đi với chị K hả ?”
“con đag ở nhà chị K chơi nè. Con có chút chiện mún hỏi cô”
Tiếp đó tony kể lại toàn bộ giấc mơ of mình cho cô nghe và hỏi cô về 2 đứa bé trai và gái, giọg cô rưng rưng :
“đứa bé gái đó là do cô sẩy thai, còn đứa bé trai thì thì…” cô ngập ngừng, tony đợi cô bình tĩnh rùi hỏi :
“thì sao hả cô?”
“thì nó cũng đã chết lúc 7-8 tuổi vì bệnh, nhưg bệnh of nó kg nghiêm trọg chỉ là ở quê thời đó kg có máy móc thiết bị để kiểm tra tình trạg bệnh, lúc fát bệnh nếu nó ở Sài Gòn may ra còn cứu kịp, nó là con đầu lòng of cô. Lúc nó sinh ra con chưa sinh nên kg bít là fải rùi, chiện này làm cô sốc và bùn lắm nên mọi người trong gia đình kg ai mún nhắc đến nữa”
Thì ra là vậy, 2 đứa bé đó là em họ of tony, tony nói nhanh :
“con xin lỗi vì đã khơi lại nỗi buồn of cô, ah mà cô ơi, còn vài ngày nữa là đến rằm tháng 7 rùi, chị K nói sẽ cúng cho cô 3 sẵn tiện đưa cô 3 về núi tu học lun. Con nghĩ nên đưa 2 đứa em con đi học lun, dù sao cô 3 cũg đã gặp nhau rùi”
“cũng có lý, vậy con kêu chị K nghe đt đi”
Tony đưa đt wa cho chị K, tony đi ra ngoài trước nhà chơi, để 2 người nói chiện thoải mái, khoảng hơn 30 phút thì chị K trả lại điện thoại cho tony và bảo cô mún nói chiện típ với tony:
“tony hả ? cô nói với chị K rùi, nhờ chị đưa cô 3 và 2 cháu đi tu học dùm lun, con đưa tiền chị K dùm cô trước nha, có j cuối tuần cô nghỉ làm sẽ đi gửi về sau há”
“OK. Cô yên tâm đi, chừng nào xong việc con báo cô bít nha”
Hôm nay là rằm tháng 7, chị K đã chuẩn bị tất cả cho việc đưa cô 3 và 2 cháu đi tu học, kg chỉ riêng đưa 3 người này mà còn đưa 1 bé trai đi tu học lun (con of chị 3, chị 3 là đồng nghiệp of chị K mà tony có kể trong vụ đi Tây Ninh ý, qúy vị nhớ ra hem? hôm nay chị 3 cũng có mặt nữa). Việc chuẩn bị tốn khá nhìu công sức, nào là hoa qủa, trầu cau, trà nứơc, vàng mã gổm đủ loại nào là tiền bạc, quần áo, giày dép (nhưng kg fải quần áo mình mặc mà là mấy bộ quần áo như hát cải lương ý, còn có cái mũ như trạng nguyên ý, nghe đâu chị K bảo đó đồ dành cho trạng ý) ngoài ra chị còn làm rất nhìu thức ăn chay và mặn vv…. để cúng, cúng xong thì xơi, héhé….. Việc cúng kiếng diễn ra khá thuận lợi, chỉ trừ 1 việc đó là trong lúc cúng chị K chỉ tay ra ngoài cửa nói :
“cô 3 về kìa, 2 bên còn có người dắt cô nữa”