Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
Thấy gia dình cháu hạnh phúc quá, chạnh lòng nghĩ đến hoàn cảnh của mình không được như gia đình cháu, nên thèm khát lắm cháu ạ. Cho mình gửi lời hỏi tham cha mẹ cháu nhé.
Cám ơn cháu đã chia sẻ với bác.
Mẹ con đã lên Trời 3 năm rồi, năm con 20t. Ba con thì đi làm ở cách nhà 50 km, nên 2 tuần ba con về thăm con hoặc con chạy xe xuống chỗ ba.

Có gì không vui bác đừng nên để ở trong lòng không tốt, ba con hay dặn con vậy, nên con có buồn gì cũng thường nói ra với một ai đó. Bác cũng vậy nhe, con rất sẵn lòng nếu được bác chia sẻ.:)