"nhường" cơ đấy, 1 điễn đàn chung mà T cói như đất của nàh T ý. 1 câu nói của T đó, đã làm ảnh hưởng cả box, chả ai dám vào viết nữa, đó là kết quả hành động nhân từ của T đấy, biết bao ng nói T thay đổi mà bản thân T k nhận ra ah?
DN thì k hiểu T đâu, DN chỉ nói cái nhìn thấy thôi chứ k phải hiểu T, k phải sau T nói im hàng bao nhiêu lần sao, có làm đc đâu mà nói. Im nơi này về lị gây tiếng động nới khác. K làm đc thì đừng nên nói. Cũng đừng bụng ta suy ra bụng người. vì bấy lâu nay DN nói 1 kiểu T lý luận sang 1 kiểu khác và khẳng định coi suy nghĩ của m là đúng thôi. T đang đi quá xa rồi, nhớ những gì DN đã nói ở Quán trà ngô tất tố 2 tháng trc, T sắp đc trải nghiệm rồi đấy... nếu k quán tâm, chỉ bo bo giữ cái Tôi k cần thiêt thì k phải mất 1 đâu...
Rất vui T sẽ k vì Sân si của mình mà ảnh hưởng đến ngkhac, rồi dính vô khẩu nghiệp, mất công ai cũng lo ( đó la là lời thật lòng, hy vọng T k suy từ mình ra biến ý tốt của ng khác thành xấu). 1 lời nói DN nói từ trc đến nay, hay từ tay viết ra, đều là thật lòng ý tốt cho T , điều này thì có Thiên Địa làm chứng, . còn T hiểu hay k đó là tùy T, T ngộ đc T sướng, phúc T hưởng, chứ DN có lquan đâu.
p/s: DN k giống T dựa vào cảm xúc nhất thời, hay suy luận, sự yêu ghét cá nhân. DN dựa trên sự thật, sự thật đó phải kèm theo nhiều ý kiến giống nhau, nền tảng là việc m thấy. DN k khẳng định m đúng 100% vì chẳng ai làm đc nvay, nhg với T trong gàn 1 năm qua thì DN thấy đúng vì nó giúp ích cho T nhiều, bản thân T cũng sẽ phải thừa nhận điều đó. Và với những gì xảy ra hơn 1 tháng qua, đến giờ T đang biến điều DN nói thành đúng. Nên k phải tự nhiên DN nói nvay, vì DN biết điều T phạm vào, đó là điều kỵ, T đững nghĩ DN nói gì thì T cũng nói đc điều đó, vì khi DN nói nó khác với T nhiều. Hy vọng T sớm quán tâm, và hiểu 1 cách chân thành. Tóm lại thật khó dùng từ, chỉ có thể nói là, chân thành sám hối, chứ k phải chân thành nói, xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến ng này ng kia... DN nói đi nói lại điều này, là có lý do, chứ T đừng nghĩ T làm hết khả năng rồi, DN là T ah mà biết T k quán tâm, k thật sự chân thành... Nếu T có suy nghĩ đó, DN trả lời T luôn nhé, nhìn vào hành động cách cư xử, lời nói... của T , đã đủ để thấy T đã làm như nào. T chưa thực sự làm hết khả năng của m, cái đầu còn quá "cứng", bản ngã thì quá nhiều với suy nghĩ của m... Thế nhé, những gì cần nói đã nói xong. Rất hy vọng T sẽ sớm vượt qua. ( tết về đừng mất công kiếm thầy bói, với những gì đang xảy ra, rát dễ bị ảnh hưởng xấu, k về thấy m có thêm 1 vài tài lạ lại nghĩ m đang đc chuyển giai đoạn, hoặc chí ít biết thì lại cần phải xả ra).
Mà kể cũng lạ, khi T viết, T nói đó là viết bthg, (dù giọng văn với bất kỳ ai hiểu thì chả ai coi đó là bthg cả). Sao có người viết lên k theo ý T, họ cũng vô tư sao T lại bức xúc vậy. thật k hiểu nếu T ở địa vị DN ở bài viết kia T sẽ như nào, còn chưa kể đến bài đó DN nói chuyện với e sh, giờ biến nó thành vô tác dụng. Mà thiết nghĩ DN đang dùng cách cảu T để dễ nói chuyện với T hơn đấy chứ.
Bookmarks