kết quả từ 1 tới 20 trên 41

Ðề tài: Ngày đầu gặp gỡ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

    THỜI NẦY QUẢ THẬT NHIỀU MA
    Bịa chuyện nói, thật là như in
    Đất cù lao thầy rất thịnh tình
    Bốn chục năm thầy ở thật tình quá lâu
    Quê hương Bồng Sơn bình Định chớ đâu
    Tam Quan quê quán bao lâu ở cùng
    Đó là bịa chuyện như khùng
    Nội ngoại hai nơi hiệp chung
    Chiến tranh ác liệt chạy cùng tha phương
    Thành phố thầy mến thầy thương
    Quê hương xa cách đôi đường khổ thân
    Vào làm hảng dệt hai chục năm gần
    Bao năm buôn bán xa gần biết tên
    Tại chợ tân định kề bên
    Có danh có tiếng làm nên tên người
    Hoàng vũ nhập xác cứu người
    Chửa đâu hết đó ba chục năm trời gian nan
    Biết tu từ nhỏ không nàng
    Lúc mẹ thai nghén không màn cơm canh
    Chỉ uống nước đến ngày sanh
    Sanh con ký mấy sao đành nuôi đây
    Thật tình càng lớn càng ngây
    Lớn xác hơn cả thật thi không ngờ
    Thầy chỉ biết tu hạnh không lảng lơ
    Cha bỏ con thơ ra chiến trường
    Mẹ già khỗ cực đôi đường
    Đem cho con dại từ phương trời nào
    Xác thầy cực khổ biết bao
    Lòng thầy thanh bạch ai nào có hay
    Hòa bình đất nước dựng xây
    Cha đi tập kết hết ngày chiến tranh
    Quê hương khói lửa tan thành
    Hòa bình đất nước thanh danh đượm màu
    Gia đình sum họp cùng nhau
    Là thầy đã được Phật Trao Điển lòng
    Ba chục năm cứu độ vẫn trong
    Quê Hương Bình Định Hết vòng lao luân
    Thầy về quê củ bao lần cứu dân
    Các con không hiểu lần khân
    Thầy không nhắc lại bao lần khổ đau
    Gia đình họ cha mẹ cùng nhau
    Nuôi con dạy dổ học mau trưởng thành
    Còn thầy Sống cuộc chiến tranh
    Mẹ Nam Cha Bắc con thành gì đây
    Mà thầy vẫn sống hôn nay
    Học hành biết chử vẩn đầy tình thương
    Các con hiểu rỏ đôi đường
    Đừng nói xà bát gợi thương đau sầu
    Thầy chưa kể hết chuyện đâu
    Nói ra lệ đổ mang sâu cuộc đời
    Hôm nay thầy thấy người đau
    Cha mẹ không có thầy cồn cào tâm cang
    Quyết lòng cứu độ dân an
    Cưu người bịnh hoạn gian nan khổ sầu
    Lúc xưa thầy bị ốm đau
    Có ai săn sóc thầy đau thầy buồn
    Thầy nói đây mà lệ cứ tuông
    Các con đừng để khổ để buồn thầy chi
    Cuộc đời thầy sống thật thi
    Thầy không nhơ nhớp,các con ghi câu nầy
    Một lòng cứu độ hôm nay
    Các con hảnh diện về thầy nghe con
    THẦY ĐANG XÚC ĐỘNG QUÁ ,THẦY LUÔN CẦU NGUYỆN CHO CÁC CON ĐƯỢC VUÔNG TRÒN VÀ HẠNH PHÚC ,
    *******A DI ĐÀ PHẬT CHỨNG TRI *******








    Viết tặng Thầy :big_grin:
    ***
    Lúc sinh tới lúc trưởng thành
    Đắng cay thầy nếm ngọt bùi chẳng tham
    Chuyên tu làm thiện chịu cam
    Mới thành chánh quả độ an dân lành
    Ngày nay thầy hạnh trì thiền
    Để tăng kinh điển diệt trừ yêu ma
    Làm cho ma quái tránh xa
    Cho dân bớt khổ mới thành đạo tu
    ***
    Tu phật tu thánh tu tiên
    Tu tâm an lạc hành thiền là nên
    Tu tâm ma hết hiện lên
    Tu còn tâm chánh tu thành hiền nhân
    ***
    Thương thầy giấc ngủ không yên
    Thương thầy sáng tối ngồi thiền lấy kinh
    Thương thầy sức khoẻ linh tinh
    Thương thầy mỗi lúc thầy bình yêu ma
    Thương thầy hết cả thân ta
    Thương thầy thấy lúc nhà nhà bình an
    ***
    Thầy ơi hãy an lòng! Chúng tệ tử thầy sau này thay thầy hành đạo giúp đời phụ thầy một tay. hihihi. phụ với thầy chút nào hay chút đó. Hihi
    Last edited by minhhien; 08-01-2012 at 10:19 AM.
    http://www.youtube.com/user/thanhasx/videos
    http://www.thienynhiemmau.com/
    Diễn đàn cuả Thầy Hậu (Cậu Vũ):
    http://thienynhiemmau.com.vn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 32
    Bài mới gởi: 08-11-2012, 08:16 AM
  2. Oan Hồn Nghiệt Chướng !
    By thần lô thánh chủ in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-04-2011, 08:57 AM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 07-04-2011, 05:37 PM
  4. Lạng Sơn, những ngày tháng hai
    By Bin571 in forum Lịch sử VN từ năm 1945 đến nay
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 11-03-2011, 07:02 AM
  5. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-02-2011, 11:27 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •