
Nguyên văn bởi
Hưng Vương
2 bạn cứ đùa, các bạn không biết vì các bạn lười tìm hiểu chứ nói về Nghệ thuật triết học hay cái gì đó thì dân ta chả thua ai cả đâu. Đầu tiên bác nói thế này
Bạn đã tìm hiểu về đạo Mẫu chửa? Đọc các truyền thuyết thì sẽ thấy tư duy siêu hình của người Việt mình thế nào nhé. Hệ thống còn hơn cả thần thoại Hy Lạp và Thiên Đình của TQ nữa.
Còn về khoa học
Bác có biết Dân tộc nào sài NỎ phát minh ra nỏ đầu tiên? Ai đã phát minh ra súng Thần Công?
Giao thương ư, xem bản đồ hằng hải của La Mã thì Kẻ Chợ là 1 điểm dừng chân của thuyền buôn La Mã để tránh bảo và lấy nước ngọt duy nhất ở Đông Nam Á.
Còn Nghệ Thuật thì khỏi phải nói, đầu tiên là nghệ thuật ẩm thực, truyện Kiều của Nguyễn Du có tính là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật không nhỉ? Còn triết học thì không thành hệ thống như các nước khác nhưng lại đúc kết qua các câu ca dao, bác thử mua cuốn ca dao Việt Nam đọc thì biết dân gian ta minh triết thế nào điều này chứng tỏ triết học đối với dân chúng ta nó không nằm ở đâu xa mà nó nằm ngay trong cuộc sống hằng ngày và ai cũng có thể hiểu được điều đó chứ không cần phải ông A, ông B viết ra thì dân mới biết được. Nói chung là dân ta cũng chả thua kém gì các nước khác nhưng vì chiến tranh liên miên nên không có thời gian để đầu tư vào những thứ phải trải qua nhiều thế hệ mới hình thành được như hệ thống. Nên ông bà đã chọn cách truyền miệng và làm thành thơ thành tục ngữ để lưu lại, chứ viết bằng sách thì giặc vào nhà kiểu gì cũng đốt. Các bác là con cháu thì nên chịu khó tìm hiểu về nguồn gốc rõ ràng 1 tí chứ biết sơ sơ rồi tự ti về dân tộc mình thế thì thật tội nghiệp cho các bác quá. Sống kiểu đó thì rất khổ tâm đúng không...
Bookmarks