Mình cũng xin chia sẻ 1 trong những chuyện mà mình đã từng trải nghiệm khiến lòng tin của mình vào Phật Pháp nhiều hơn nữa.
Chuyện là như vầy. Sáng hôm đó, cái ngày mà kristin phải dậy thật sớm dự định là 4h sáng để đi Long An cùng Niệm Phật Đường đến chùa Pháp Tam làm lễ niệm Phật sau đó đi hộ niệm, nhưng 5h kristin mới dậy thì biết quá trễ trong khi đoàn xe 5h15 sẽ lên đường nhưng vẫn cố gắng làm thật nhanh để đi cho bằng dc, nếu đến đoàn xe đi rồi thì về. Gọi điện cho mấy cô chú trưởng ban hộ niệm thì chẳng ai bắt máy có lẽ là đang bân bịu chuyện gì, vì gấp quá nên thay đồ rồi xách xe đi luôn. Vì đoàn xe đậu ở chùa Gò đường 3/2 nên kristin phải chạy lên đó, Đường thì xa lại ko rành đường tính dậy sớm đi sớm mò đường mà bị cái tật ngủ nướng, lúc đi trên đường kristin chỉ biết liên tục niệm Quán Thế Âm Bồ Tát gia bị cho việc Phật sự này dc thành tựu thôi, vừa đi vừa nhìn đồng hồ thì hơn 5h45 rồi, dường như hết hy vọng, tự nhiên có 1 chú kia da ngâm ngâm ko biết nhìn thấy mình lay hoay sao chạy lên hỏi "con bị lạc đường à", mình nói "dạ", kristin hỏi luôn "con đang tìm chùa Gò ở đường 3/2, chú biết hướng nào chỉ con với" chú đó nói "chú biết rồi, để chú chạy dẫn đường". A Di Đà Phật, mừng gần chết chạy theo chú đó, giữa đường tự nhiên hết xăng.... cái ngày gì xui đủ thứ, mình la lên nói chú đó dừng lại chờ mình chút để dắt xe vào đổ xăng, chú đó cũng vào đổ xăng luôn, lúc sờ vào túi thì mới biết để bóp tiền ở nhà, sáng gấp quá chỉ mang theo cái túi quần áo tu đã chuẩn bị tối qua, quên mang theo bóp tiền, quê gần chết, thì chú đó cười rồi trả tiền xăng giúp mình, mình xin chú số điện thoại và địa chỉ để có gì liên lạc trả lại mà chú nhất định chẳng chịu cho, rồi còn cho mình 200.000 để dằn túi đi đường xa, thực lúc đó mình chẳng biết làm sao để cảm ơn chú cho hết. Tới nơi thì 6h10 đoàn xe chuẩn bị đi, mình cũng chẳng biết tại sao hôm nay xe lại khởi hành trễ vậy trong khi lịch trình là 5h15 tập trung, 5h30 lên đường rồi.
Lúc lên xe ngẫm lại mọi chuyện như là giấc mơ vậy, ko nghĩ là mình vẫn còn kịp chuyến xe để đi cùng đồng tu, chỉ tiếc là ko xin dc số điện thoại của chú ấy nên ko biết trả ơn làm sao, mình thầm nghĩ trong tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát, mình đã trải nghiệm mấy lần những chuyện bế tắc tưởng như hết hy vọng thì ngay trong tâm khởi niệm Quán Thế Âm Bồ tát thì mọi chuyện trải qua 1 cách suông sẻ như 1 giấc mơ vậy.

Nam Mô Quảng Đại Linh Cảm Tầm Thinh Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

A Di Đà Phật.