Mình cũng không hiểu sao mỗi lần niệm " A Di Đà Phật", mình thường hay niệm qua là "A Mi Thồ Pho" của người Trung Hoa (ko biết viết có đúng ko), nếu niệm liên tục thì không thấy mệt như câu trên và thấy nó vang dội giống như có nhiều người cùng niệm (có thể mình tình cờ đã nghe máy niệm ở một chùa nào đó) và nó cứ nhớ trong đầu như thế. Và nhất là hai chữ "A mi", mình cứ nhầm đọc sang là "A Mi Đà Phật", bởi vậy mình cứ nói là phải sửa lại, bắt buộc trong đầu phải nhớ là "A Di", nhưng nhiều khi chợt niệm thì lại là "A Mi". Mình cũng không biết diễn tả sao, chỉ sợ đọc không đúng thì lại không có ý nghĩa.