Thập điện Diêm Vương, 10 vị quản 10 cửa ngục! Bạn gặp Ngài nào? Tôi chỉ biết Ngài Chuyển Luân Vương ở cửa ngục số 10 dạy:
LỜI VÃNG SANH CỦA PHẬT
Trẫm (ngài Chuyển Luân Vương) đem vào đây, cho đời tỉnh lại
Trên đời hay sát sanh, nên bị đao binh hại
Báo oán giết một thân, thiếu tiền tiêu tới trại
Mình đào hang ổ kia, nó phá vợ con lại
Oan trái cứ xoay vần, lắng tai nghe Phật giải:
Thịt mua lựa khúc béo, cá chắc lựa con tươi
Y phục kén phần nhất, ruộng vườn chọn vẹn mười
Phóng sanh thì tiếc của, lãng phí chẳng nhường người
Đến thác tay không nắm, một mình tội mấy mươi!
Xin lỗi nếu quý vị cảm thấy tôi dính vào tội "vọng ngôn" hoặc "loạn ngữ"...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks