Các bạn, mình có 1 thắc mắc, tối qua khi dang ngủ mơ, trong mơ mình đang đùa nghịch với 1 thằng lạ, mình cũng không nhớ nổi mặt của nó nữa, tự dưng từ đâu cái vật gì làm cho cổ họng mình đau ơi là đau, nó làm cho mình từ lúc đang mơ vào trạng thái mà mình chỉ nghĩ được chứ không làm gì được khác, mình thấy lúc này, mình thấy linh hồn của mình ở khoảng không. Lúc đó , cổ mình lại đau, cái khí mát lạnh ,xoắn ốc xuất phát từ yết hầu mình, nó bò dần từ yết hầu xuống theo mạch Nhâm đến Hội Âm thì hết và ngừng luôn. Cái khí đó là gì vậy? À mà nói thêm nè , khi cái khí đó chạy thì cảm giác sảng khoái, tự dưng tôi cảm thấy hưng phấn hơn., mà không phải là mơ đâu, chắc là nửa tỉnh nửa mơ, nên giờ tập thiền thỉnh thoảng nó cứ chạy dọc theo mạch Nhâm, hì hì
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks