Vào một ngày đẹp trời vào lúc sinh nhật lần thứ 20, khi đang ngủ trưa thì đỉnh đầu của mình bị cảm giác như là sét đánh vào ấy, choang một cái, cảm giác trở nên sáng suốt hơn và có thể thấu hiểu hết mọi kiến thức của vũ trụ.
Vào một ngày đẹp trời vào lúc sinh nhật lần thứ 20, khi đang ngủ trưa thì đỉnh đầu của mình bị cảm giác như là sét đánh vào ấy, choang một cái, cảm giác trở nên sáng suốt hơn và có thể thấu hiểu hết mọi kiến thức của vũ trụ.
Tối hậu thư cho những người đang đọc chữ ký: 1 là thức tỉnh, 2 là rời khỏi Trái Đất. Đây không phải là sự phán xét mà chính xác là luật cao hơn của tự nhiên.surrender
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks