Hổm rày ở không đi vòng vòng trong này già chuyện hơi nhiều , lỡ già chuyện rồi thêm một chúc củng không seo slapping
Quả báo có chứ bạn, và mình bảo đảm 100%. Không những trả mà sợ trả vốn lẫn lời nửa he he he . Đâu có ai trồng đậu mà được dưa bao giờ . Mình hiểu ý bạn là tại sao có người làm ác mà không bị gì , họ giàu sang ăn trên ngồi trước ............. Có người hiền lương mà khổ cả đời ............. Vì chưa tới bạn ạ . Làm ác nhưng giàu sang vì họ có tu ở những kiếp trước ..........kiếp này họ hưởng thành quả của tiền kiếp .
Trên phương diện này rất là phức tạp , hay còn gọi là nghiệp , nghiệp cá nhân . nghiệp của một dân tộc (cộng nghiệp) ....................Nhưng quả báo có khi phải trả trong đời này có khi kiếp sau , hay những kiếp sau nửa ......mới trả
Trong Kinh Địa Tạng quyển 2 , Ngài Địa Tạng nói rất rỏ làm gì thì thọ nghiệp gì ..............
Trong Kinh Thánh củng có nói:
Ai gieo giống chi thì sẽ phải gặt lấy giống ấy (gieo và gặt - 5:13 - 6:18).
- Kẻ nào lăn đá, đá đó sẽ trở lại đè nó (châm ngôn 26:27)
Chính bản thân mình bị mấy vố bây giờ sợ quá mạng ....................:tongue::tongue::tongue:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




praying:2
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks