Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi


Vần thơ thầy gieo mầm chân lý
Giúp cho ai lập chí tu hành
Cứu người qua khỏi trược, nhận thanh
Hảy lo tỉnh ngộ tu hành là hơn
Chớ có đâu giận hờn ích kỷ
Giúp người đời song hỉ cùng nhau
Đó là điễn Mẫu Mẹ đã trao
Dục thầy bấm phiếm cùng nhau tu hành
Chúc con thơ đạo hạnh cho thanh
Trong cuộc sống tranh giành làm chi
Ráng Tu trì về đến cung di
Thạch Điện, con hởi Mẫu nghi đang chờ
Tu mau con hởi ,đến kịp giờ
Đời nầy điên loạn bất ngờ lắm con

Chẳng may đêm nay sập nhà
hay là mai mốt xe tông nát bằm
khí người tắt ngấm khi say
sơ ý trượt chân chấn thương bể đầu
sự sống sự chết mong manh
kẻ khôn sẽ biết đường tu bây giờ
hận đời nhanh lắm chóng tàn
10 năm tuổi trẻ trăm năm lo già