lúc trước Killer trì niệm 30' chú Đại Bi mỗi tối...
Nhưng giờ Killer chuyển qua niệm Phật A-di-đà rồi...

Có những điều trùng hợp rất kì lạ...

thứ 1
khi Killer dừng trì chú Đại Bi chuyển qua niệm Phật hồi hướng vãng sanh được 1 thời gian... rồi Killer cũng mong muốn giúp mọi loài súc sanh bị khổ sau này không phải làm kiếp súc sanh mà không biết phải làm như thế nào...

qua mấy ngày sau Killer xem được clip nói về công năng chú Đại Bi trong đó có 1 câu làm Killer rất rất vui. Đại khái là khi có ai đi đường mà trì niệm chú Đại Bi, nếu được gió trời thổi qua người của người ấy, chạm đến thân súc sanh thì chúng sẽ không còn bị đọa nữa và thường sanh gần Phật
Clip
http://www.phatam.com/video/phat-am/...c3b6d7647.html
khoảng phút 27 tới 29

thứ 2
khi Killer có nguyện muốn ngừng thủ dâm... thì trong tuần đó... mẹ Killer bật cho Killer xem dĩa của Thầy Bảy Thiện bên đạo Hòa Hảo... có nói về việc quan hệ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này... lúc xem đến đoạn đó Killer ngẫm nghĩ lại thấy rùng mình không biết phải do trùng hợp hay là do chư Phật giúp đỡ không ^^

thứ 3
Tuần này là Killer hứa sẽ không onl facebook vs yahoo hay gì hết... nên bữa giờ không đụng vô máy tính...

tối hôm qua... Killer phát nguyện muốn sớm thấy được quang minh của Phật A-di-đà...

Thấy cái máy thằng em đang mở để diệt virus... ~~!... thì Killer bấm vô web http://phatam.com/ để xem và nghe mấy Thầy giảng kinh... thì lại thấy clip hoạt hình Kinh quán Vô Lượng Thọ

http://www.phatam.com/video/phat-am/...0e8c1a9d0.html

Coi xong lại rùng mình... không biết có phải do tối qua phát nguyện hay không mà ngay ngày hôm sau có duyên được xem clip hoạt hình này... ráng theo trong Kinh này mà quán tưởng... nếu làm được thì chắc sẽ sớm được thấy quang minh đức Phật A-di-đà như lời phát nguyện

3 chuyện này thấy nó trùng hợp 1 cách kì lạ...

Nam mô A-di-đà Phật
Nguyện cho con cùng đại chúng sớm về đất Phật... không còn bị khổ đau trong sáu nẻo luân hồi nữa