Đám tang of cô được chú Trương (anh em họ với chồng cô lo toàn bộ, chú là 1 trong 10 đại gia ở Châu Đốc), tony vẫn chưa về quê phụ lo đám tang đuợc vì còn fải đợi mấy cô chú ở nước ngoài về rùi về chung lun, chú Trương thường xuyên cúng dường cho 1 ngôi chùa nghèo ở ngoài thị xã và mua lun 1 lô đất kế bên ngôi chùa để làm nơi chôn cất of tất cả anh em dòng họ trong gia tộc vì vậy chú bảo với chồng cô 3 hãy để cô chôn ở mảnh đất này vì cô đã lấy chồng rùi thì fải theo chồng (vì lúc đầu dòng họ tony dự định chôn cô ở mảnh đất of ông bà nội - cách Châu Đốc khoảng 40km - đất này cô chú tony mua sẵn để có j ông bà nội trăm tuổi có chỗ trước, nay ông bà chưa mất nên cho cô chôn trước vậy). Nhưg chú Trương nói vậy kg fải là kg có lý nên mọi người đều nhất trí chôn cô ở mảnh đất bên chồng thứ 1 vì gần nhà, con cái dễ bề nhang khói, thứ 2 là cô theo chồng là hợp tình lý, cuối cùng là kg mún ông bà nội bít việc cô 3 mất, mọi người sợ rằng ông bà già rùi sẽ kg thể chịu đựng cú sốc này, cũg fải thôi sao mà kg đau lòng khi “kẻ đầu bạc fải tiễn kẻ đầu xanh”chứ? Việc chuẩn bị cho tang lễ như mua quan tài, thỉnh các vị hoà thượng đến tụng kinh vv… đều do 1 tay chú Trương và cô Trần lo, lần về nước để dự tang lễ ngoài cô 4 ra còn có anh John và chị Mary nữa (anh John là con cô 5, lúc còn nhỏ 2 mẹ con anh John đã ở nhà cô 3 trong khoảng gần 10 năm rùi mới được ba anh bảo lãnh sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình nên dù j đi nữa cô 3 cũng có công dưỡng dục với anh, ngoài tình dì cháu ra còn có tình mẫu tử nữa, còn chị Mary là bạn gái anh John, chị là người nước ngoài 100% nên hổng bít Tiếng Việt, tony đành fải trao đổi = tiếng Anh với chỉ, đây cũg là lần đầu chị Mary đặt chân đến VN, chị cũng kg bít mặt cô 3 và người thân of anh John ở VN).

Đám tang cô 3 diễn ra khá suôn sẻ nhưg đến fút cuối lại xảy ra 1 chút sự cố nhỏ, là lúc để quan tài cô xuống huyệt đạo rùi mọi người mới xúc đất vào, xong xuôi đáng lẽ với lấy tấm xi măng người ta đút sẵn (kích thước tấm xi măng – gọi là tấm Đan- này dĩ nhiên rộng hơn diện tích cái hòm, độ khoảng 1,5m x 2,5m, tấm Đan này đặc ruột nên rất nặng) đậy vào huyệt đạo (tấm Đan này người ta làm kích thước đậy vừa khít cái huyệt đạo lun), ai ngờ mọi người xúc đất xong (mấy người khiêng hòm, làm xúc đất lun) rùi bỏ về hết, vì thấy ai cũg về nên gia đình, người thân tony và bên chồng cô 3 ngay cả anh Hải và nhỏ Hạnh đều lên xe về hết, chỉ còn lại tony, anh 3 of tony, ba vợ anh 3 và 1 người đàn ông làm công quả trong chùa là nhữg người về cuối cùng thôi. Vì về cuối cùng nên mới fát hiện tấm Đan chưa được đậy, vậy là 4 người thay nhau ra sức đậy nó lại, vì quá nặng kg đậy nổi nên người đàn ông đó fải đi kiếm dây thừng rùi đi tìm thêm 2 người nữa đến phụ giúp. Với sức of 6 người và fải quần quật trong hơn 30 phút mới hoàn thành, xong việc ba vợ anh 3 và anh 3 đòi về SG ngay vì họ còn rất nhìu công việc chưa giải quyết còn tony thì ghé nhà cô 3 để kiếm mọi người. Nhà cô rất là chật nên kg có chỗ để mọi người nghỉ đêm, mọi người bàn nhau sẽ thuê khách sạn ngủ lại vài ngày để sắp xếp cho gia đình cô 3 rùi sau đó mới về thăm ông bà nội vài bữa, ba tony và 1 số bà con về nội trước cho nội yên tâm .
(còn tiếp)