người Do Thái chính là minh chứng cho sự tồn tại của Chúa,như Chúa đã chúc phúc ông Áp Ra Ham,I Xa Ác,Gia Cóp-tổ phụ dân Do Thái ngày nay ! Và lời chúc phúc đó có sai đâu khi họ là dân tộc thông minh nhất thế giới và cũng là dân tộc tang thương nhất thế giới bởi lời nguyền " ông không liên can thì thôi,cứ để máu của nó đổ lên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi ". Quả thật 60 năm sau đó họ phải tản lạc khắp địa cầu,bị mọi dân tộc thù ghét và bắt làm nô lệ,bị trải qua nhiều lần diệt chủng mà gần đây nhất là nạn diệt chủng Hít Le,đến khi lập quốc vẫn nơm nớp lo sợ những phiến quân Hồi Giáo khủng bố nơi xe bus và thánh đường !
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks