Trời gì mà rắc rối thế Huynh, mà Huynh cũng thật là, Thầy chỉ mới nói thế thôi mà Huynh nghĩ ngay tới chuyện..., như vậy Thầy nổi nóng là phải rồi. Vậy thôi đi Huynh, hãy để chữ "Duyên" định đoạt đi.
Cưỡng cầu làm gì!!!
Trời gì mà rắc rối thế Huynh, mà Huynh cũng thật là, Thầy chỉ mới nói thế thôi mà Huynh nghĩ ngay tới chuyện..., như vậy Thầy nổi nóng là phải rồi. Vậy thôi đi Huynh, hãy để chữ "Duyên" định đoạt đi.
Cưỡng cầu làm gì!!!
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks