Qua tập tài liệu mà anh C đưa tony cảm thấy fái tiên gia này rất phù hợp với tony, thứ 1 hiện nay tony kg theo bất kỳ tôn giáo nào trog khi môn fái cũg kg quy định người tu học fài thuộc 1 đạo nào cả, thứ 2 tôn chỉ of môn fái là giúp mọi ngừơi hướng thiện, hành thiện điều đó rất tốt chứ kg có vụ lợi j ở đây cả, thứ 3 như anh T đã nói sắp tới 2 anh em tony sẽ gặp nạn mà trog lúc này anh T cũg đag gặp nạn đấy thôi, chị K thì các bạn cũg bít rùi đó lỡ như tony gặp nạn thì bít trông cậy vào ai đây ? còn nữa chị L jờ cũg đag bơ vơ, dù thoát khỏi chỗ tu học bên kia nhưg chẳng lẽ chỉ fải ở bên nhà anh C hoài sao ? nhà tony là nhà of chỉ mà, chẳg lẽ kg được về, còn bé N nữa, chẳng lẽ mẹ con kg còn gặp nhau nữa sao ? nhắc đến bé N mới nhớ, chẳng fải nó cũg được chị K đưa đi tu học đấy thôi, chết rùi nếu vậy thì nó cũg đag gặp nguy hiểm. Hèn chi mỗi lần nó về nhà trước khi đi đều kéo tay tony, cũg kg đúg nếu nó gặp nguy hiểm sao kg kể chị L nghe để chị L báo cho tony or nhỏ D bít chứ ? Á, hahaha hỉu rùi hỉu rùi chị L kg báo cũg có lý do of chỉ đấy thôi, đơn jản là chị K là người thân thiết với gia đình tony, nói ra ai tin ? với lại việc chị K đưa bé N đi tu học anh T cũg bít mà, nếu có j sao lúc đó anh T kg fản đối đi mà còn ủng hộ, vậy sao chị L dám báo ảnh bít ? thật sự mà nói tony kg chỉ lo lắng cho bé N mà tony còn lo lắng cho 2 người nữa : đó là cô 3 of tony (các bạn xem chiện « Ngôi mộ trên sườn núi « và « Bóng người trong căn nhà cổ » với 2 link http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=15290 và http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=15297 sẽ rõ hơn về nhân vật này)và bé Bi (con cô 5, cô đang sinh sống ở USA), cô 3 và bé Bi đều mất rùi.
Kể về cô 3 trứơc nha, chiện xảy ra vào đêm 30 tết cách đây 5 năm, năm đó 2 cha con tony rất vui vì kế hoạch tết này 2 cha con sẽ tha hồ ăn nhậu, vì năm nay má học được nhìu món ăn mới, chú of tony lại gửi mấy chai rượu Tây nữa, mồi ngon lại thêm rượu xịn thì còn j bằng nữa, đâu fải lúc nào cũng có dịp rảnh rang cha con tâm sự chứ ? sáng mùng 1 thường là tony thức hơi trễ vì đêm 30 mà ngủ rất trễ, nhưg kg ngờ mới 6h sáng điện thoại nhà tony đã reo vang, ai cũg đinh ninh chắc điện thoại quốc tế gọi đây mà. Năm nào cũg vậy sáng mùng 1 là các cô, chú, dì, cậu bên nước ngoài gọi điện thoại chúc tết ba tony (ba tony là con trai trưởng) nhưg kg bao jờ gọi sớm như vậy cả ? vậy là ai nhỉ ? thường nếu như bên đó gọi về thì gọi tầm hơn 7h trở đi, thôi kệ ai cũng được nghe là bít liền chứ j ? dĩ nhiên người bắt điện thoại là ba tony, ai nấy đều tập trung vào cuộc nói chiện of ba tony, chỉ nghe ba tony trả lời có mấy câu :
« uh, uh, uh….. » cuối cùng nói 1 câu
« được rùi tui sẽ xuống dưới đó ngay »
Giờ là mùng 1 ba tony nói xuống đó ngay là xuống đâu ? chắc có j wan trọng lắm đây nên mặt ông rất căng thẳng, lấm tấm mồ hôi, mọi người đều căng thẳg theo ông, chờ đợi ông lên tiếng :
« nãy cô Trần (chị ruột của chồng cô 5 - sống ở Châu Đốc lun - gần nhà với cô 3 tony) mới điện thoại báo ba bít 1 tin cô 3 bị xuất huyết mạch máu não đang nằm ở Bệnh viện Châu đốc, giờ cổ đang hôn mê bất tỉnh, chồng cô bít tin sốc wá cho nên bị tai biến lun, nửa người ông ấy bây giờ kg động đậy j được, các con cũng bít rùi đó ở Việt Nam jờ còn có ba và cô 3 of tụi con thôi nên ba fải xuống đó xem tình trạng cô con thế nào, thằng Hải và con Hạnh chia nhau chăm sóc ba mẹ nó nên kg tiện thông báo cho ba mới nhờ cô Trần, jờ ba với tony thu dọn quần áo rùi đi ngay cho kịp»
Không chần chừ j nữa tony phóng như bay lên lầu thu dọn quần áo, gặp bộ nào là nhét đại vô ba lô thui chứ kg có chọn lựa j nữa (bình thường thì khác ah, nhà tony là cầu kỳ lắm, đàn ông cho đến đàn bà ai nấy chú trọng ăn mặc và ăn uống, kg fải chỉ riêng nhà tony đâu mà cả dòng họ gồm cô, chú bên nội đều như vậy cả), thu xếp xong xuôi 2 cha tony nhah chóng kêu Taxi ra Bến xe miền Tây liền. Vì là mùng 1 nên cũng ít người về quê thường là về trước đó kh hà, dù có xe nhìu để về nhưg kg có bao nhiu khách cả nên 2 cha con fải ngồi đợi khi nào đủ khách thì xe mới chạy, ngồi đợi hơn nửa tiếng mà chả có động tĩnh j, nguyên xe 16 chỗ jờ có 6 người khách thôi, nãy jờ chưa có thêm người khách nào cả, vậy fải đợi đến chừng nào đây ? nghĩ vậy nên ba tony tính là sẽ đón xe taxi bao chạy xuống dưới đó lun cho nhanh, nhưng đã lỡ đưa tiền xe rùi nên chắc fải lấy lại thôi, lỗ bao nhiu thì lỗ, nếu kg chịu cho lấy lại tiền thì cũng bỏ thôi chứ bít làm sao ? mình đag gấp mà, nếu kg gấp thì tony kg dễ j bỏ wa đâu. Ai ngờ tony vừa đề nghị tài xế đồng ý ngay, kêu tony đưa vé để anh ta đi lấy lại tiền nhưg fải chịu lỗ 10%, vậy wá tốt rùi, trog khi ngồi đợi bác tài thì điện thoại tony reo vang thì ra là anh Hải gọi:
« tony hả ? em với ba đã đón xe về chưa ? »
« ah, em đag đợi lấy lại tiền rùi bao taxi về cho nhanh chứ ngồi xe chờ lâu wá «
« khỏi về em ơi, jờ tụi anh đag trên đường lên SG nè, bác sĩ nói tình trạng mẹ anh nặng lắm nên cho lên SG ngay, tụi anh sẽ đến BV 115 gần nhà em cho tiện, khoảng gần 11h anh tới vì là xe cấp cứu nên chạy rất nhanh, ba và em cứ đến đó chờ đi nha, gần tới anh sẽ gọi báo cho em »
« OK, vậy nha anh »
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks