Trích dẫn Nguyên văn bởi đồ cầm thú Xem Bài Gởi
nhận ra loài người cao sang
nhưng sống rất ư bản năng dồi dào
cũng ham sống như chim trời
sợ chết như chú kiến đen sần sùi
cũng sinh con rồi hám tình
như là muôn thửa như loài hưu nai
Con người nửa thánh nửa phàm
Khi mê thì chỉ xứng làm con thôi
Ham ăn mê ngủ thích chơi
Bản năng cầm thú ở nơi xác phàm
Làm người thì quyết chẳng ham
Tiền tình danh lợi chỉ làm khổ thôi
Thánh tâm ra sức tô bồi
Tam cang thường ngũ ta tôi ta rèn
Hằng ngày tâm niệm thành quen
Nợ xưa ráng trả ,trắng đen rõ ràng
Bỏ dần kiếp sống thú hoang
Nho tông khai hóa miếu đàng đỡ nâng
Thành tâm tam bửu kính dâng
Phật trời soi tỏ như vầng thái dương
Kỳ ba hội mở nam phương
Linh quang ta lại lên đường thiên thai
Xác phàm trở lại đất đai
Hồn linh trở lại thiên thai niết bàn