Trích dẫn Nguyên văn bởi đồ cầm thú Xem Bài Gởi
bao nơi giặc giã ê chề
ít ra còn chỗ chan hòa tâm linh
Thà làm cầm thú biết tu
Còn hơn dạ thú mà như mặt người
Chim kia xây tổ chẳng lười
Chó kia siêng sắng giúp người bao phen
Trâu kia cũng chẳng chịu hèn
Quanh năm cày kéo bon chen chẳng màng
Người sao thân mạng cao sang
Bày ra chinh chiến chẳng màng nghĩa nhân
Ham lợi nên nghĩa bất cần
Tàu to ,đạn lớn tham sân hại đời
Luật thiên đâu phải chuyện chơi
Oán gieo oán gặt ngút trời trược dâng
Làm người sao chẳng đỡ nâng
Ỷ mạnh hiếp yếu ,oán ân chất chồng
Khác chi thú dữ chạy rông
Gặp đâu cắn đó chẳng thông luật trời
Ngẫm trong biển khổ ngụp bơi
Nhiều khi cầm thú gần nơi tâm người