Trích dẫn Nguyên văn bởi Nicholas268 Xem Bài Gởi
Không biết tại sao dạo gần đây mình thường xuyên bị tâm Sân chi phối, việc nhỏ củng như việc lớn. Mỗi lần bị ai trách móc là mình lại nóng giận lên ( nóng đến tột độ mắc dù mình ko phải type người dễ nóng giận hay mất bình tĩnh nhưng ko hiểu tại sao lại như vậy, có khi nóng đến tay chân run rẩy ( có lẽ là do tâm kiêu mạng chăng?) hay là do mình tu sai cách?


Nhất là mỗi lần vào tgvh hình mấy bác chửi nhau là mình nóng đến tột độ. Bác nào có cách làm tân sân biến mất ngay tức khắc khi nó vửa nổi lên thì chỉ mình với hix hix. Để lâu sợ nó thành thói quen :(
Người Tu hay không nhìn Pháp hỷ, Pháp hỷ ngày càng sung mãn là Tu đúng mà ngược lại chẳng phải Tu. Bạn không Tu nên mới có Tâm sân hận, bạn mới học đạo thôi. " Chẳng sợ Niệm khởi chỉ sợ giác chậm" đó là lời của Tổ Tịnh Tông, biết lỗi mình thì cứ bình tĩnh mà sửa chẳng có gì mà không sửa đc. Gốc của tâm Tham Sân Si là vì mình mà chẳng vì người, nhiều người tưởng là Tu nhưng bản thân không buông bỏ đc cái gì hết lại còn thêm phiền não là vì sao, một trong những cái rất nguy hiểm là tự coi mình là giỏi, người khác là Si ngã mạn nó nổi lên đùng đùng vì thế ai trái ý ta là kẻ đó ngu dốt dẫn đến ta bực mình. Haizz vì chữ Ta ấy mà. Bản thân tôi đây cũng hay cáu giận lắm nhưng cũng phải sửa dần dần thôi, mình sai thì chẳng thấy chỉ thấy người khác sai thế có nguy không chứ. Thôi bây giờ đây ta là kẻ ngu si nhất thế gian này ... Mọi người trên TG này đều là Phật, sẽ là Phật tôi xin cung kính mọi người vì mọi người dạy tôi thế nào là ác để tôi tránh thế nào là Thiện để tôi theo.
Nam Mô A Mi Đà Phật