Hôm nay mình xin làm phiền các đạo hữu 1 việc nữa .

Số là hôm nay mình vừa biết tin 1 người quen của bà mình vừa bị mắc 1 căn bệnh nan y, từ hôm nay mình và gia đình cùng các Phật tử của sư phụ mình sau khi công phu sẽ hồi hướng cho cụ bà này .... Hôm nay mình mạn phép post lên đây để các đạo hữu có cơ hội tạo thêm duyên lành , giúp đỡ cho bá tính chúng sinh ..... Mong mọi người sau khi công phu xong thì giúp mình 1 việc là nhớ tưởng và hồi hướng cho bà cụ giúp mình .....

Thông tin về cụ bà :

Bà Võ Ngọc Thêu , pháp danh Phước Cẩm , 75 tuổi .


Sẵn đây mình xin kể 1 câu chuyện về sự linh ứng của chú Đại Bi và kinh Dược Sư mà mình đã từng chứng thực . Cô cháu gái của cụ bà này hồi đầu năm cũng dc bác sĩ chẩn đoán là bị mắc căn bệnh cũng rất nan y tương tự như cụ bà hiện nay , đuyên may nhờ gia đình biết Phật pháp, đã ra sức bố thí , phóng sinh, trì chú Đại Bi , đồng thời thực hành những lời trong kinh Dược Sư ( mua 49 cái đèn, phóng sinh ..... ) . Các phật tử trong chùa cũng đều phát tâm hồi hướng công đức cho bạn này ..... Sau khoảng vài tháng, đi khám lại thì bác sĩ bảo đã hoàn toàn khoỉ bệnh, kiểm tra mấy lần k còn thấy các khối u nữa ..... Đây là 1 việc do mình đã từng chứng thực, nay kể ra nhằm giúp mọi người vững tin trên con đường tu tập , và ra sức giúp đỡ các bá tính chúng sinh hữu duyên với chúng ta ....


Xin chân thành cảm ơn các đồng đạo ..... Chúc mọi người tinh tấn và an lạc .....