Mỗi lần dạo qua box TCG lại thấy chướng mắt, tốt nhất chỉ xem bài trong box mình thui, dù gì cũng đã hứa với 1 con chiên ngoan đạo ko qua đó comment nữa haha. bác Nicholas cũng bắt chước mình , bọn nó nói gì mặc , mình tu mình hưởng đừng để ý nhiều. Mod box đó cứ để box đó chạy rông ko gom lại, nên ý kiến việc này, lâu lâu lại có topic về PG để bọn nó ném đá và đánh đồng như là TCG cao hơn cả PG 1 bậc ấy, nhưng tui ko xét tôn giáo nào cao hơn tôn giáo nào vì mình chưa giác ngộ, nên mình ko có quyền phát biểu. Mọi chúng sinh bình đẳng , con gà , con bò , con cá cũng là sự sống ,con kiến cũng có linh hồn, cũng biết đau khi mình dùng tay ghì nó.

Thượng Đế ? Thượng Đế ko giúp gì được cho những con vật bị đau khổ ấy nhưng các con của Thượng Đế đang mần thịt chúng hằng ngày, Thượng Đế tạo ra những mảnh đời đau khổ , vậy tại sao Thượng Đế thuơng xót mọi loài lại tạo ra những cảnh đói khát những mảnh đời bất hạnh tật nguyền, vì họ ko tin Thượng Đế ư ? Nhưng họ vẫn chưa biết Thượng Đế là ai , là nhân vật thế nào thì sao họ tin được? Thượng Đế có thiên vị khi cho các con ngài được 1 cuộc sống tốt đẹp, còn những người ko phải con ngài , ko biết đến ngài lại nhận được 1 cuộc đời đau khổ, đến chết vẫn ko biết ai đã tạo cho họ 1 cuộc đời đau khổ đó. Tôi ko tin THượng Đế , tôi ko phải ng TCG ngay cả khi là người TCG đi nữa THượng Đế chỉ là 1 nhân vật trong trí tưởng tượng, ai làm người đó chịu, ai giết người thì bị tử hình, ko có Thượng Đế nào xuất hiện ra để cứu vớt người nào cả slapping