Em có đọc sơ sơ cuốn sách THẦN ĐÔ HUYỀN NHIỆM, MẸ thật quá đỗi khiêm nhường.... Hiện nay chúng ta có thêm những cuốn sách nhỏ NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA đã thắp cháy ngọn lửa TIN YÊU trong biết bao trái tim nguội lạnh.... THIÊN CHÚA VÔ HÌNH NHƯNG CÓ THẬT. NGÀI "BAN ƠN" thì ta quá rõ. Nhưng "GIÁNG HỌA" thì suy nghĩ sao cho đúng??? LINH HỒN BỊ GIAM TRONG THÂN XÁC YẾU HÈN NÀY LÀ "HỌA" TRƯỚC TIÊN RỒI. Nếu làm người giàu thì phước hay họa? Chúa phán NGƯỜI GIÀU KHÓ VÀO NƯỚC TRỜI BIẾT BAO! Cuộc KHỔ NẠN CHÚA JESU LÀ HỌA ư? QUA THẬP GIÁ SẼ ĐẾN VINH QUANG. Thà tàn phế mà vào thiên đàng còn hơn khoẻ mạnh mà vào hoả ngục. Nhưng nhớ rằng có LỬA LUYỆN NGỤC. Thánh Gioan Tiền Hô nói- TÔI RỬA ANH EM BẰNG NƯỚC, NHƯNG ĐẤNG ẤY SẼ RỬA ANH EM BẰNG LỬA VÀ THÁNH THẦN. Hãy nhớ rằng KO CÓ THẦN KHÍ CHÚA THÌ CÒN KHUYA MỚI HIỂU BIẾT THIÊN CHÚA. Tự cho mình có TRÍ TUỆ coi chừng lầm to.
HÃY KHIÊM NHƯỜNG,