“có 2 khả năng xảy ra, thứ 1 : năng lực chị K còn kém nên chị K mới kg nhận ra CTHN là giả ? thứ 2 chị K bị bên đó khống chế jống anh T bắt buộc chị fải thừa nhận CTHN là thật, chết rùi nếu vậy thì dù khả năng nào xảy ra thì chị L cũg gặp nguy hiểm hết”
“anh có lộn kh ? nếu gặp nguy hiểm sao chị L còn về nhà được?”
“nguy hiểm ở đây kg fải là nguy hiểm đến tính mạng đã là vong linh là đã chết rùi thì đâu có chết lần nữa, nguy hiểm ở đây là có thể là chị đag gặp 1 vấn đề nào đó nơi chị bị bắt mà chiện đó rất khó nói nên chị mới kg nói ra, có chiện này tao mới nghĩ tới mà kg bít thế nào ?”
“chiện j anh cứ nói đi”
“tao nghĩ chiện chị mún nói ra liên wan đến chị K nên chị L mới kg dám nói, có thể chị K là đồng mưu với cái người mà bắt chị L, chị K bít chị L kg chịu nổi cuộc sống ở nơi đó, chị K còn ủng hộ họ nên chị L mới jận chị K nên lúc chị K kêu xuống nhà dưới ngồi chơi với mọi người chị L kg chịu xuống. Sở dĩ chị L kg nói ra bởi vì chính chị K là người dẫn anh T đến nhà, cả 2 người đã júp chị L nhìu việc rùi, với lại chị K kg chỉ là bạn thân of chị M mà chị còn là người mà cả nhà mình qúy mến kg lẽ chị L đi nói xấu chị K làm vậy coi được sao ? mà nếu có nói chắc j mình đã tin ? nên chị mới kg bít làm sao, nói cũg kg được mà kg nói cũg kg xong, tiến thoái lưỡng nan nên chị mới bùn rầu như vậy”
“đúng rùi ha, chết rùi anh ơi”
“xảy ra chiện j nữa?”
“nếu đúng như anh suy luận thì chị L nguy rùi, kg ai giúp được chị cả, chị K đã như vậy còn anh T thì ….. thì năng lực kg còn bao nhiu, bị người ta khống chế rùi ngay cả bản thân ảnh còn gặp nạn, sao júp chị L được đây ?”
Tony cũg chưa bít fải làm sao nữa ? nên im lặng suy nghĩ 1 hồi thì chợt loé lên 1 ý tưởng có thể júp được chị L nên bàn ngay với nhỏ D :
“có 1 người có thể júp chị L “
“ai vậy ?”
“anh C đó, ảnh tu tiên mà”
“uh há vậy thì anh mau liên lạc với ảnh xem sao ?”
“mày nghĩ coi nên kể ba nghe chiện này kg ? để xem ba tính thế nào ?”
“vậy thì anh mau xuống dưới kể đi”
“kg được, mày cũg bít chị M tin tưởng chị K thế nào rùi đó, nếu để chị M bít được kế hoạch of mình thì thế nào chỉ cũg kể cho chị K nghe thôi, lúc đó thì fiền fức lắm”
“vậy fải làm sao ? “
“thì fải dụ chị M ra khỏi nhà vào tối mai, lúc đó ở nhà mình sẽ kể ba nghe”
“dụ thế nào?”
“mai sáng mày kg đi học, trưa mới học thì khi ở nhà, mày trình bày sơ bộ cho ba má bít, mày kêu má nhờ chị M tối mai chở má đi siêu thị mua ít đồ dùng trog gia đình sẵn tiện kêu chị dẫn má đi xem quần áo lun, mày bít tính chị M rùi đó, đi đâu chứ đi shopping thì đồng ý 2 tay 2 chân ah”
“OK.cứ làm vậy đi”
(còn tiếp)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks