Xuyên tạc thế nào thì bạn cứ trích dẫn cho mình xem với, chứ kiếm xem nhầm bậy bạ như mấy trang xuyên tạc về đạo CG mình của giaodiem và sachhiem thì mình cũng bó tay... Và những điều bạn đưa cho mình xem là 1 phần khuất của đạo CG, còn những mặt tốt sao bạn ko nhìn nhận? Còn về lí do mình viết câu hỏi kia là vì tưởng bạn đạo Phật nên hy vọng bạn hiểu là không muốn người khác đụng tới đạo mình thì mình cũng đừng đụng tới đạo của ng khác...
Bạn đã hỏi hết 7 tỷ người trên thế giới này rồi à? Mà những chuyện sai trái đạo CG từng phạm phải, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã thừa nhận và gửi lời xin lỗi đến thế giới và các tôn giáo tổng cộng 94 lần... Mà đường link bạn đưa, mình thấy cái tên Charlie Nguyễn là mình hiểu rồi, mấy cuốn sách dc trích dẫn trong đó thấy vài ng để chức danh là "cựu LM" (tự hỏi là đã về hưu hay là bị vạ tuyệt thông)
Đoạn cuối đây:
VẤN ĐỀ CHỮ QUỐC NGỮ, tôi thiết tưởng chúng ta không cần phải biểu lộ lòng biết ơn đối với các cố đạo vì họ không tri tình làm ơn cho dân tộc ta. Họ phát minh ra chữ Quốc Ngữ chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là tạo ra một phương tiện truyền đạo để gieo rắc biết bao tai ương cho đất nước ta mà thôi. Các cố đạo thừa sai là những kẻ địch thù của tổ quốc Việt Nam. Hãy coi chữ Quốc Ngữ là CHIẾN LỢI PHẨM chúng ta tịch thu được từ tay địch. Chúng ta không cần phải quay cổ lại phía đồn địch để cám ơn địch đã cho chúng ta những chiến lợi phẩm đó. Chúng ta cần phải dùng vũ khí tịch thu được của địch để giết hết bọn địch và bè lũ tay sai của chúng là bọn Việt gian đã tự biến mình thành những kẻ ăn đậu ở nhờ trên quê hương mình.
- Đối với đạo Phật, chúng đã vô cớ lăng mạ và hạ đức Phật xuống thành quỉ dữ, lên mặt vênh váo láo xược với mọi giá trị tinh thần cao quí của dân tộc Việt Nam và các bậc anh hùng của chúng ta. Chúng ta phải bắt chúng quì xuống tạ tội hỗn láo với tổ tiên, với Đức Phật và với Hồn Thiêng Tổ Quốc. Chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu chúng tỏ ra biết ăn năn hối cải. Nếu chúng vẫn tiếp tục ngoan cố láo xược, nhất định chúng ta không tha. Tội ác của bọn bán nước và cướp nước hãy còn nguyên đó!
Lời lẽ hung hăng, ngang tàng (có thể hơn) những gì mà Charlie Nguyễn trích từ cuốn Cựu Ước rồi xuyên tạc nên. Ngày xưa ở VN, cứ nghĩ hồi giáo hung hăng bậc nhất, ai là phật tử thì hiền từ khỏi chê... Từ ngày được biết về trang giaodiem và sachhiem qua trang web daophatngaynay, tham gia các cuộc tranh luận, bên cạnh đó quen biết 1 người bạn hồi giáo, thì suy nghĩ trc kia đang dần bị thay đổi (nhưng chả muốn nó thay đổi theo hướng tiêu cực)... Thấm nhuần thêm câu: "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong"
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks