Trích dẫn Nguyên văn bởi california Xem Bài Gởi
Còn cái mình bôi màu xanh áh...có lẽ bạn nói số đông người nhưng trong đó không có mình nhé...Khi bị bệnh mình chỉ tin vào bác sĩ và những toa thuốc...Bạn bị bệnh, bạn cứ thử ở nhà và cầu nguyện thử xem có hết được không :D ( Nếu có tôi sẽ theo đạo TCG )
Khi tôi bị bệnh, tôi hiểu rằng cuộc sống này chỉ là tạm, tôi cầu nguyện để dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn được bình an trong Chúa, tôi cầu xin Chúa cho tôi được khỏi bệnh tật, tôi cầu xin Chúa cho tôi được gặp thầy gặp thuốc, chứ không suy nghĩ kiểu tiêu cực chủ nghĩa như trên đâu.

Bạn còn thắc mắc nhiều nữa đến các đền Đức mẹ hằng cứu giúp nghe những lời cầu xin xem.