kết quả từ 1 tới 20 trên 35

Ðề tài: Giấc mơ đáng sợ

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Giấc mơ đáng sợ

    Mình chẳng biết phải bắt dầu chuyện này từ đâu nhưng chắc chắn là "nó" đã tồn tại vì chính bản thân mình & em gái của mình đã gặp "nó".
    Chuyện xảy ra cách đây 5 năm trc', khi ngủ mình thường hay mơ về 1 thứ không rõ ràng khi là cảnh 1 cánh đồng, khi là cánh 1 căn nhà lớn rất khang trang,... nhưng trong tất cả nh~ cảnh đó đều xuất hiện 1 con cáo trắng. Nó luôn nhìn về phía mình, mình càng mún tới gần thì nó càng tránh xa . Mọi chuyện nghe có vẻ đơn giản và ko có gì kì lạ hơn 1 giấc mơ cho tới khi lần đầu tiên nó tới gần mình và biến thành 1 người con trai rất đẹp. Thật sự mình cảm thấy rất kì quặc vì tuy trông anh ta rất đẹp nhưng vẫn có gì rất đáng sợ.Từ lúc bắt đầu mơ thì mọi chuyện ngoài đời thật đối với mình rất suông sẻ, làm gì đc nấy. Mình đã kể chuyện này với em gái mình, nó có vẻ ko tin và nói đó chỉ là 1 giấc mơ nhảm nhí từ đó mình ko nói với nó về chuyện này nữa. Có lần cả 2 chị em đang coi phim khuya thì tự nhiên mình cảm thấy lạnh sống lưng như có ai đang nhìn mình chằm chằm, quay qua nhỏ em thì nó cũng cảm thấy như vậy rồi cả 2 ko biết ma xui quỷ khiến sao lại cùng nhìn về phía cầu thang. Kỳ này thật sự "nó" đã xuất hiện, chị em mình đã thấy 1 cái đuôi màu trắng. Từ đó, cứ thỉnh thoảng em mình lại thấy cái đuôi, em mình ko còn mỉa mai giấc mơ kì lạ của mình nữa, nó hỏi đứa bạn của nó-cô bé này rất thích sưu tầm những chuyện huyền bí vì ông nội của cô bé từng là Thầy-giúp mình, cô bé đưa cho mình 1 lá bùa màu trắng có thắt chỉ đỏ bảo mình luôn đeo trong người thì sẽ ko mơ về "nó" nữa. Mọi chuyện yên lại, mình ko còn mơ về "nó" mà cũng ko còn thấy cái đuôi trắng phất phơ bên cạnh câu thang nữa. Ước gì mọi chuyện sẽ như vậy hoài nhưng sao ông trời không thương mình gì cả, mình đã lỡ làm mất cái bùa đó và h "nó" lại trở về với mình-giấc mơ về con cáo trắng có thể biến hình người đó><~. Mình mơ thấy nó-anh ta nhìn mình với ánh mắt oán trách. "Nó" trở về, em mình lại gặp những chuyện ko may như hay bị ngã từ trên cao xuống như bị ai xô ngã, có lần nó bị ngã từ lầu 1 xuống nhưng may mà ko bị thương nặng, nó bảo với mình là lúc đó như có ai đang gọi nó vậy ko cưỡng lại đc nên nó mới ko tự chủ mà nhảy xuống ( hành lang đó ko có rào chắn).
    Mình sợ lắm, sợ sẽ có chuyện ko may xảy ra cho em mình nữa, làm ơn giúp mình với.
    Last edited by Thyora; 30-08-2008 at 03:58 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •