Truyện tiếp theo là về ông mình. hồi còn trẻ ông là cán bộ địa chất nên đựơc đi nhiều và đã tận măt chứng kiến nhìu chyện. chuyện đầu tiên là về đốm lân tinh. thời đó còn đang chiến tranh nên người chết là chuyện cơm bữa . đêm đó sau khi xong ngi lễ chôn cất ông tôi từ nghĩa địa trở về sau lưng ông bỗng có 1 đốm sáng bay theo . ông sợ quá chạy nhưng càng chạy thì nó càng nhanh đến khi về gần đến nhà ông quay lại thì thấy người đồng đội vừa chôn xong đang ngồi trên ngọn cây nhìn mình cười. do quá sợ nên ông chạy 1 mạch về nhà mặt tái mét và bị ốm 2 ngày.. CHỵn thứ hai là ma nhập mai kể tip nha mệt cái tay quá