Nếu nói như vậy...mình cũng có thể nói đó là ánh sáng của Đức Phật...cũng có thể nói đó là ánh sáng của 1 vị thần thánh nào đó...Đa số là do những ảo ảnh trước khi qua đời...có thể vì đã nghe quá nhiều huyền thoại về cái chết hoặc vì 1 lý do nào đó...cái chết chỉ đơn giản là cái chết và cũng không có chuyện chết rồi lại sống lại và kể chuyện cho mọi người nghe...1 phần là do hôn mê, hoang tưởng, hoặc 1 giấc ngủ sâu, đa số mọi người lớn tuổi và trước khi chết đều có suy nghĩ về lúc mình chết sẽ như thế nào nên trong khi hôn mê có thể họ sẽ gặp lại nó...Tin là ánh sáng của Thiên Chúa thì rất trái với khoa học...còn việc tim ngừng đập 1 thời gian mà gọi là chết thì ở Việt Nam cũng có 1 vài người là được trong chuyện lạ Việt Nam...có lẽ mấy bạn cũng nhớ :D...
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks